Tường thuật của PV Cẩm Tú: Nepal - Chiếu đất màn trời

Đây là một đoạn đối thoại giữa Cẩm Tú và một bé gái cùng gia đình đang ở một túp lều tạm bợ:

. Nhà em ở đâu?

+ Dạ, đằng kia (cô bé chỉ vào đống đổ nát).

.Vậy giờ em ở đâu?

+ Dạ, đây (chỉ túp lều tạm bợ trên nền đất).

. Em định sống ở đây bao lâu?

+ Em nghĩ một năm.

. Tại sao lâu vậy? Ba mẹ em không có tiền xây nhà mới ngay phải không?

+ Dạ.

. Một năm cả nhà em kiếm được bao nhiêu tiền từ việc làm nông này?

+ Dạ, một Larh.

(Một Larh, đơn vị của Nepal là 100 ngàn rupees. Một năm, ba mẹ em làm việc quần quật ngoài đồng chỉ kiếm được 20 triệu đồng. Thiên tai đã đẩy em và bao nhiêu gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất).

Sau đây là những hình ảnh mới nhất được gửi về từ Nepal:

Tường thuật của PV Cẩm Tú: Nepal - Chiếu đất màn trời ảnh 1

Tường thuật của PV Cẩm Tú: Nepal - Chiếu đất màn trời ảnh 2

Tường thuật của PV Cẩm Tú: Nepal - Chiếu đất màn trời ảnh 3

Tường thuật của PV Cẩm Tú: Nepal - Chiếu đất màn trời ảnh 4

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm