Rắc rối lớn ở CLB TP.HCM

(PLO)- Thua bốn trận liên tiếp, thầy trò HLV Trần Minh Chiến đang rơi tự do nhưng tiếc cho họ không thấy dấu hiệu của sự trỗi dậy, dù mục tiêu chỉ là trụ hạng V-League 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Trần Minh Chiến trước trận thua Viettel gần nhất 0-1 đã xin nghỉ nhưng cấp trên chưa cho nghỉ. Tuy nhiên, ông thầy trẻ vẫn không yên ổn khi nội bộ đang gặp quá nhiều sóng gió. Ông Chiến thậm chí còn đặt dòng trạng thái trên mạng xã hội: “Mấy anh không phải Ban huấn luyện thì đừng xen vào chuyên môn của em nữa. Em mệt mỏi với mấy anh lắm rồi!”.

Từng là á quân nhưng hiện nay CLB TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Từng là á quân nhưng hiện nay CLB TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Rõ ràng nếu không có lửa thì HLV Trần Minh Chiến chẳng hề ngây thơ tung khói hỏa mù làm gì. Bởi nó làm cho tinh thần của học trò vốn đã xuống số âm sau chuỗi bốn trận toàn thua càng khủng hoảng thêm nữa. Có lẽ khi còn ngồi ghế HLV trưởng của đội TP.HCM, ông Chiến sẽ không nói “mấy anh” là ai như một lực cản từ nội bộ nhưng có thể hiểu họ phải có quyền. Tuy nhiên, việc can thiệp vào chuyên môn của ban huấn luyện ở mọi đội bóng chuyên nghiệp là tối kỵ. Nó cho thấy một sự đè nén không đáng có từ cấp trên và sự phản kháng từ HLV giàu cá tính.

Sống và thở trong môi trường ngột ngạt như thế, cực khó cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến lội dòng nước ngược để thoát khỏi nhóm đèn đỏ. Thậm chí, với dàn nội binh lẫn ngoại binh vừa yếu vừa thiếu, nguy cơ CLB TP.HCM trở thành ngân hàng điểm trong tầm ngắm của các đối thủ là không cần bàn cãi.

Tiếc cho đội chủ sân Thống Nhất đang sa sút nhưng chưa thấy ai đủ tâm và đủ tầm chịu ra tay trục vớt con tàu đắm. Ngay từ đầu mùa, những mối bất hòa âm ỉ với khoản tiền lót tay cho hơn 10 cầu thủ chưa thanh toán khiến họ phải ầm ĩ nhờ đến luật sư cãi đòi quyền lợi. Đau cho CLB TP.HCM chỉ mới hơn một mùa bóng qua rất ồn ào trên thị trường chuyển nhượng với nhiều bản hợp đồng đình đám thì bây giờ lo chạy ăn từng bữa mà không xong.

Trở về sân nhà tiếp khách Hải Phòng chiều 29-7, chủ sân Thống Nhất gây tò mò hơn cho khán giả không phải vì chuyên môn mà bởi những bất ổn nội bộ (On Football trực tiếp 19 giờ 15). Không ai hiểu rõ trục trặc của CLB TP.HCM như người trong chăn và không biết đến bao giờ họ mới bình tâm trở lại. Chỉ biết là khả năng thầy trò HLV Trần Minh Chiến lấy 3 điểm của Hải Phòng không cao.

Trận đấu vòng 9, Hải Phòng vắng chân sút số 1 Rimario do thẻ phạt nên bị thua nặng nề SL Nghệ An 0-3. Trận này Romario trở lại sẽ làm mệt mỏi chủ sân Thống Nhất. Anh đang dẫn đầu danh sách dội bom V-League mùa này với tám bàn thắng, bằng với số lần thủng lưới của CLB TP.HCM, trong khi học trò ông Trần Minh Chiến mới ghi có ba bàn nhưng không có ngoại binh nào biết sút thủng lưới đối phương.

Nếu có một trận thua nữa của CLB TP.HCM cũng sẽ không làm ai ngạc nhiên.•

Nam Định khó thua ở sân Hòa Xuân

Đấu sớm vòng 10 V-League chiều 29-7 còn có trận SHB Đà Nẵng - Nam Định (VTV5 trực tiếp 17 giờ). Lần trở lại của HLV Phan Thanh Hùng gây ấn tượng bởi cái cách nhào nặn cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng chơi bốc lửa. Đáng chú ý nhất là Hoàng Phi chỉ mới 19 tuổi đã chững chạc với năng lực chớp thời cơ nhạy bén, sau hai trận có ba bàn. Ông Hùng thậm chí còn dám “chấp” ngoại binh chơi kém để nhường sân cho lứa trẻ. SHB Đà Nẵng đang xếp thứ sáu với 13 điểm, chỉ kém đội dẫn đầu Hà Nội 4 điểm và tràn trề cơ hội nhảy vào top 3. Tuy nhiên, chủ sân Hòa Xuân không dễ qua mặt Nam Định đang rất khát điểm khi xếp thứ ba từ dưới tính lên, chỉ với 7 điểm sau sáu trận. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ không dở nhưng ở vài vòng đấu qua chưa gặp may, dù trận nào cũng nỗ lực hết sức. Rơi vào thế dựa lưng tường, Nam Định thường chơi rất kiên cường và theo chúng tôi, ông Sỹ có cách lấy điểm của ông Hùng, ít nhất là 1 điểm. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm