Ruột hạng nhất, vỏ chuyên nghiệp

Lúc ấy Calisto vẫn vững như bàn thạch bởi ông tin mọi cái sẽ tốt dần lên.

Quân của Calisto thời 2004 rất mạnh gồm những cầu thủ đắt giá như Tài Em, Minh Phương, Santos, Văn Giàu, Hoàng Thương, Antonio… nhưng HLV Calisto gặp nạn vì chấn thương và thẻ phạt. Còn người đồng nghiệp Mauricio của Hà Nội ACB năm nay thì có lực lượng chỉ là cầu thủ hạng nhất được lên chơi V-League.

Lên hạng V-League cuối mùa bóng 2010 nhưng Hà Nội ACB chẳng có một sự bổ sung nào đáng chú ý. V-League và hạng nhất có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp thế mà bầu Kiên vẫn nghĩ rằng vô địch hạng nhất không cần tăng cường cũng đủ để chơi V-League.

Hậu quả nhãn tiền của việc có bao nhiêu chơi bấy nhiêu là năm trận toàn thua và không có lối ra.

Cuối tuần này Hà Nội ACB tiếp CS Đồng Tháp. Một đội bóng trẻ, khỏe và mạnh về tinh thần đang rất lên chân tại ở V-League. Trong ba trận gần đây Đồng Tháp lấy được 4 điểm trên sân khách trong đó có 1 điểm trên sân Lạch Tray và 3 điểm ở Pleiku.

Bầu Kiên không vung tiền để đầu tư mà cứ làm kiểu ruột hạng nhất, áo chuyên nghiệp. Rồi đây Hà Nội ACB sẽ còn bao nhiêu trận thua nữa?

Bảy năm trước HLV Calisto cũng mắc cạn nhưng có lực nên đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Bảy năm sau thì đội bóng bầu Kiên cũng mắc cạn nhưng lực thì cũng cạn nốt nên mới năm vòng đấu đã bị điểm là đội bóng xuống hạng mùa 2011.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm