Sau 1 năm, hàng ngàn người dân TP.HCM lại nô nức đi xem pháo hoa

(PLO)-  Hàng ngàn người dân TP.HCM nô nức đổ về Phố đi bộ và Công viên Đầm Sen để xem pháo hoa kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau một năm không bắn pháo hoa để phòng, chống dịch COVID-19. Tối ngày 30-4, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng Miền Nam - Thống nhất đất nước (30/4/1975-30-4-2022) tại công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) và công viên văn hóa Đầm Sen (quận Tân Bình). Hàng ngàn người dân ở khắp mọi nơi trên địa bàn TP.HCM kéo về đây để theo dõi pháo hoa.

Mặc dù màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 21h tuy nhiên hàng nghìn người đã chọn sẵn các vị trí có thể quan sát pháo hoa và đứng chờ trước đó nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mặc dù màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 21h tuy nhiên hàng nghìn người đã chọn sẵn các vị trí có thể quan sát pháo hoa và đứng chờ trước đó nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nhiều gia đình dắt theo con nhỏ đến xem pháo hoa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Nhiều gia đình dắt theo con nhỏ đến xem pháo hoa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ghi nhận tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1), mặc dù màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ, tuy nhiên hàng nghìn người đã chọn sẵn các vị trí có thể quan sát pháo hoa và đứng chờ trước đó nhiều giờ đồng hồ. Từ chiều, lực lượng chức năng đã bắt đầu tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa.

Ghi nhận từ 19h đến 21h ngày 30-4, rất đông người dân có mặt chật kín bên trong công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Càng về sát giờ tổ chức, lượng người đổ về càng đông. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ghi nhận từ 19h đến 21h ngày 30-4, rất đông người dân có mặt chật kín bên trong công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Càng về sát giờ tổ chức, lượng người đổ về càng đông. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Pháo hoa nhìn từ khách sạn Mejestic (quận 1, TP.HCM). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Pháo hoa nhìn từ khách sạn Mejestic (quận 1, TP.HCM). Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Các tuyến đường xung quanh công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ như: Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Tố Hữu…đều cấm tất cả các phương tiện lưa thông Càng về sát giờ tổ chức, lượng người đổ về càng đông. Không chỉ những gia đình có trẻ em mà còn rất đông các bạn trẻ cũng đến đây xem pháo hoa. Đễ tiện theo dõi pháo hoa nhiều gia đình còn mang theo cả thức ăn và nước uống.

Đễ tiện theo dõi pháo hoa nhiều gia đình còn mang theo cả thức ăn và nước uống. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đễ tiện theo dõi pháo hoa nhiều gia đình còn mang theo cả thức ăn và nước uống. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Anh Phi Lót (ngụ Long An) cùng bạn bè đến TP.HCM để xem pháo hoa và chơi lễ. Anh nói: “Mình đi từ Long An lên xem pháo hoa nên rất háo hức. Năm nay TP mới cho bắn pháo hoa lại nên mình cũng muốn đưa bạn bè, gia đình lên chơi. Sau đợt dịch vừa rồi, TP HCM đã nhộn nhịp trở lại và cộng thêm công viên Bến Bạch Đằng vừa khai trương rất đông người đến nên mình thấy không khí rất vui tươi, phấn khởi”.

Không chỉ những gia đình có trẻ em mà còn rất đông các bạn trẻ cũng đến đây xem pháo hoa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Không chỉ những gia đình có trẻ em mà còn rất đông các bạn trẻ cũng đến đây xem pháo hoa. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ghi nhận tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận Tân Bình), từ chiều đông đúc người dân đã đến vui chơi, picnic chờ xem pháo hoa. Càng về sát giờ, lượng người đổ về Đầm Sen càng đông. Dù 21 giờ công viên mới bắt đầu bắn pháo hoa nhưng từ 20 giờ, khu vực xung quanh bến thuyền công viên đã đông kín người chọn sẵn vị trí có thể xem pháo hoa một cách gần nhất, đẹp nhất.

Khu vực xung quanh bến thuyền công viên đông kín người chọn sẵn vị trí có thể xem pháo hoa một cách gần nhất, đẹp nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khu vực xung quanh bến thuyền công viên đông kín người chọn sẵn vị trí có thể xem pháo hoa một cách gần nhất, đẹp nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khu vực xung quanh bến thuyền công viên đông kín người chọn sẵn vị trí có thể xem pháo hoa một cách gần nhất, đẹp nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Khu vực xung quanh bến thuyền công viên đông kín người chọn sẵn vị trí có thể xem pháo hoa một cách gần nhất, đẹp nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngoài các bạn trẻ đến công viên vui chơi xem pháo hoa thì còn có những gia đình dắt theo em nhỏ đến xem. Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống để vui chơi dịp lễ và chờ đến tối để xem pháo hoa. Không khí ở Đầm Sen vô cùng vui tươi nhộn nhịp, cuộc sống như được hồi sinh một lần nữa

Ngoài các bạn trẻ đến công viên vui chơi xem pháo hoa thì còn có những gia đình dắt theo em nhỏ đến xem. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ngoài các bạn trẻ đến công viên vui chơi xem pháo hoa thì còn có những gia đình dắt theo em nhỏ đến xem. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống để vui chơi dịp lễ và chờ đến tối để xem pháo hoa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Nhiều gia đình mang theo đồ ăn, nước uống để vui chơi dịp lễ và chờ đến tối để xem pháo hoa. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Chị Lê Huỳnh Minh Huyền (23 tuổi) cùng bạn bè đến công viên để vui chơi và chờ xem pháo hoa. Chị nói: “Vì đã lâu TP mới bắn lại pháo hoa dịp lễ nên tôi đã lặn lội từ quận 12 lên Tân Bình để xem. Không khí ở đây không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi TP đã gần như vượt qua đại dịch và mọi người lại được tự tập đông đủ để xem pháo hoa. Hy vọng dịp lễ những năm sau nữa, TP lại có thể tổ chức long trọng như vậy”

Pháo hoa nhìn từ bến thuyền công viên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Pháo hoa nhìn từ bến thuyền công viên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Pháo hoa nhìn từ bến thuyền công viên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Pháo hoa nhìn từ bến thuyền công viên. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm