Sĩ tử Hà Nội nườm nượp đi cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(PLO)-  Nhiều phụ huynh và học sinh ở Hà Nội đã mang lễ tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ chính thức diễn ra, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để làm lễ cầu may mắn.

Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ chính thức diễn ra, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám để làm lễ cầu may mắn.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xem là nơi linh thiêng bậc nhất Hà Nội, chính vì vậy nhiều phụ huynh, sĩ tử đã sửa soạn lễ vật đến đây để cầu may khi ngày thi sắp đến.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xem là nơi linh thiêng bậc nhất Hà Nội, chính vì vậy nhiều phụ huynh, sĩ tử đã sửa soạn lễ vật đến đây để cầu may khi ngày thi sắp đến.

Từng tốp thí sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho bản thân trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Từng tốp thí sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho bản thân trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Ngoài việc cầu may mắn, đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, học sinh còn ổn định tâm lý, tăng thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng.

Ngoài việc cầu may mắn, đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, học sinh còn ổn định tâm lý, tăng thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng.

Phụ huynh học sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho con em mình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Phụ huynh học sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho con em mình trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Nhiều người chuẩn bị văn khấn kỹ lưỡng trước khi tới đây.

Nhiều người chuẩn bị văn khấn kỹ lưỡng trước khi tới đây.

Theo lịch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ được tổ chức 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong thời gian hai ngày từ 10 và 11-6 tới.

Theo lịch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay sẽ được tổ chức 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong thời gian hai ngày từ 10 và 11-6 tới.

Chị Ngọc Hoa (ở quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Để làm tốt bài thi thì kiến thức đã phải có sẵn trong đầu các con. Tuy nhiên, tôi tìm đến đền chùa như một điểm tựa tâm linh với hy vọng con tôi có thêm may mắn để có một suất nguyện vọng 1 vào trường công lập sắp tới".

Chị Ngọc Hoa (ở quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Để làm tốt bài thi thì kiến thức đã phải có sẵn trong đầu các con. Tuy nhiên, tôi tìm đến đền chùa như một điểm tựa tâm linh với hy vọng con tôi có thêm may mắn để có một suất nguyện vọng 1 vào trường công lập sắp tới".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm