Sir Alex Ferguson: Chúng tôi đã ném bay tất cả

Phút 16 và 17 của trận đấu, tiền đạo Danny Welbeck lập 1 cú đúp cho Man Utd. Khi đó trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với một chiến thắng ấn tượng cho Quỷ đỏ.

Tuy nhiên sang hiệp 2, Basel đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều và tận dụng tốt các cơ hội có được để ghi liền 3 bàn thắng ở các phút 58, 60, 76. Sau đó, Quỷ đỏ đã phải vất vả nhờ tới bàn gỡ hòa của Young ở phút 90 mới giữ lại được 1 điểm trên sân Old Trafford.

Sir Alex Ferguson: Chúng tôi đã ném bay tất cả ảnh 1

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quá bất cẩn, sự thiếu tập trung đã hủy diệt chúng tôi. Chúng tôi đã ném văng trận đấu sau hiệp 1 thi đấu rất tuyệt vời để rồi phải vật lộn ở hiệp 2 mới có được điểm”, HLV Alex Ferguson chia sẻ về trận hòa đáng thất vọng của Man Utd.

Dù nhận kết quả hòa với 3 bàn thủng lưới nhưng Sir Alex cho rằng Quỷ đỏ vẫn may mắn khi điều này diễn ra ở giai đoạn đầu mùa giải.

“Vẫn có dấu hiệu tích cực khi nó (sự thiếu tập trung của các cầu thủ) xảy ra ở thời điểm này chứ không phải muộn hơn. Đó là một sự thức tỉnh. Để thủng lưới 3 bàn trên sân nhà ở thời điểm này tốt hơn rất nhiều việc mất tập trung ở những vòng đấu quan trọng tại Champions League - điều sẽ khiến bạn đau khổ hơn nữa”.

Trong số 3 bàn thắng đội khách ghi được, bàn thắng thứ 3 đến từ chấm 11 mét và Sir Alex một lần nữa cho biết ông không hài lòng trước quyết định của trọng tài.

“Tôi không cho rằng đó là một tình huống phạt đền. Rõ ràng là Valencia đã lấy được bóng. Đó là một quyết định thiếu chính xác khiến tôi rất buồn lòng và thất vọng”.

Dù phải nhận kết quả không như ý nhưng trước màn trình diễn chói sáng của tiền đạo trẻ Welbeck, chiến lược gia người Scotland vẫn không thể giấu những lời khen tặng.

“Welbeck thi đấu rất tích cực ở hiệp một dù có đôi chút mệt mỏi trong hiệp 2. Thật khó để bỏ đi cậu ấy bởi những bàn thắng chính là lý do chúng tôi giữ Welbeck lại”.

Theo Đăng Khôi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm