Bị cắt bỏ dạ dày vì tưởng axit là... rượu

Bác sĩ Nguyễn Đức Thanh - Trưởng kíp mổ Khoa Ngoại (BVĐK Thiện Hạnh) cho biết, bệnh nhân Toàn nhập viện trong tình trạng toàn bộ dạ dày bị bỏng, lở loét, hẹp môn vị. Các bác bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bỏng axit, dạ dày đã bị teo nhỏ lại như… trái cau nên tiến hành phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày cũ nối thực quản hổng tràng có tạo túi chứa. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân đã tiến triển tốt, hết đau, có thể ăn uống và đi lại bình thường.

Bà Lê Thị Quá (53 tuổi, mẹ bệnh nhân Toàn) kể, vào tối giao thừa Tết Nguyên đán vừa qua, Toàn đi uống rượu với bạn bè về bị say. Về nhà, Toàn tiếp tục tìm rượu uống tiếp. Do say, Toàn cầm nhầm lọ nước axit để uống mà ngỡ đó là chai rượu. Sau khi uống nhầm axit, Toàn bị đau quằn quại, nôn ra máu. Gia đình đưa Toàn vào Bệnh viện Đa kha huyện Krông Nô súc rửa ruột, sau đó chuyển xuống bệnh viện dưới TP.Hồ Chí Minh tiếp tục chữa trị nhưng không khỏi.

Toàn được đưa về nhà chữa trị, nhưng ăn gì vào cũng bị nôn ra hết. Sau gần 4 tháng, gia đình sau đó đã quyết định đưa Toàn lên BVĐK Thiện Hạnh để cắt bỏ dạ dày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm