Những tai nạn hy hữu ngày đầu năm

Tại hai BV nói trên, PV ghi lại một số tai nạn hy hữu và thương tâm.

Gãy cánh tay vì bẻ dừa

Vừa nhăn mặt vì đau đớn, bà HTTP (38 tuổi, ở huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa nói: “Tôi dùng câu liêm (dụng cụ bẻ dừa) để móc mấy trái dừa trên cao rồi bán lấy ít tiền mua ký thịt cho sắp nhỏ. Dè đâu trái dừa rớt trúng tay trái và làm gãy xương”.

“Đầu năm đầu tháng xui quá. Giờ không có tiền mua thịt cho con, lại còn phải tốn tiền điều trị cánh tay gãy” – bà P. lắc đầu.

BS Nguyễn Vạn Chưởng đang kiểm tra tay gãy của bà P. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bác sĩ (BS) Nguyễn Vạn Chưởng, Trưởng khoa Khám BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết chẳng những cánh tay trái bà P. bị gãy hình răng cưa mà còn bị tổn thương khớp quay trụ dưới làm rách dây chằng.

“Vết thương mặc dù không nặng nhưng buộc phải phẫu thuật để tránh tình trạng không thể ngửa bàn tay trái” – BS Chưởng nói.

Trục ép mía làm gãy ngón tay

Nằm trên giường bệnh tại khoa Cấp cứu BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, bà PTML (78 tuổi, ở tỉnh Long An) thở dài thườn thượt.

Tay trái bà L. băng kín do trục nước mía cuốn vào. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tết nhứt định bán vài ly nước mía để có tiền lì xì cho con cháu. Dè đâu do sơ ý nên bàn tay trái tôi bị trục ép mía cuốn vô. Nghe tôi la, thằng cháu gần đó nhanh tay cúp điện. Chỉ trễ vài giây chắc tay trái tôi không còn” – bà L. nói.

BS Nguyễn Vạn Chưởng cho biết bàn tay trái bà L. bị dập một phần mô, đốt giữa ngón ba bị gãy. Sau khi phẫu thuật, bàn tay trái bà L. ít nhiều ảnh hưởng chức năng cầm, nắm.

Đầu chảy máu vì bị xe sau ủi

Sau giao thừa vài phút, ông VVQ (62 tuổi, ở TP.HCM) được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định trong tình trạng đầu chảy máu do rách da.

Nhân viên y tế đang kiểm tra sức khỏe ông Q. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tôi có thói quen đúng thời khắc giao thừa là đi chùa gần nhà. Lội bộ được nửa đường, một cậu choai choai chạy xe gắn máy từ sau ủi trúng khiến tôi ngã đập đầu xuống đường chảy máu. Cậu choai choai đụng tôi liền gọi taxi chở tới đây” – ông Q. nói.

“Tụi nhỏ bây giờ chạy xe ẩu quá, ngồi trên xe là phóng vù vù. Tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ, chớ nếu nặng chắc cả nhà khỏi ăn Tết” - ông Q. chậc lưỡi.

Sau khi khám, BS cho biết ông Q. chỉ bị rách da đầu chảy máu nên được khâu lại rồi về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm