Tác giả món quà lừa qua mạng vẫn liên lạc với nạn nhân

Qua chat trên mạng, 6 tháng trước, bà Trúc làm quen với một người đàn ông tự giới thiệu ở Anh tên là Fread Smith. Để chứng tỏ tình cảm với bà Trúc, Fread cho biết sẽ gửi về Việt Nam tặng bà một món quà có giá trị lớn gồm máy chụp ảnh, quay phim, nữ trang và cả tiền. Ít lâu sau, Thomas Young tự xưng là Giám đốc điều hành Công ty vận tải quốc tế Intercoporate Delivery International, chịu trách nhiệm giao món quà cho bà Trúc, nhiều lần yêu cầu bà này chuyển tiền đóng các loại phí, tổng cộng đến nay lên đến gần 8.000 USD. Đến lần yêu cầu cuối cùng, bà Trúc mới giật mình, nghi ngờ và không đồng ý chuyển tiền tiếp tục.

Bà Trúc cho biết, mấy hôm nay Thomas Young gửi email và gọi điện thông báo lô hàng trên hiện đã được chuyển từ Việt Nam đến văn phòng đại diện của công ty này ở Kuala Lumpur (Malaysia) để lưu giữ. Lý do là ở Việt Nam không có văn phòng đại diện nên không thể giữ món quà lâu.

Đồng thời, người đàn ông này yêu cầu bà Trúc phải thu xếp tiền để sang Malaysia đóng khoản phí còn lại là 1.000 USD và hoàn tất thủ tục mang hàng về.

Tác giả món quà lừa qua mạng vẫn liên lạc với nạn nhân ảnh 1
Thomas Young được giới thiệu là Giám đốc điều hành trên trang web của công ty "Delivery International". Ảnh: Chụp màn hình

Bà Trúc vờ đồng ý sẽ đi Malaysia để nhận hàng nhưng với điều kiện Thomas phải cho bà số điện thoại cố định và địa chỉ cụ thể của văn phòng tại Kuala Lumpur. Tuy nhiên, ông ta chỉ cho bà tên và số điện thoại của một phụ nữ được giới thiệu là đại diện văn phòng công ty tại Malaysia tên Azlinda Muhammad. Cô này sẽ đón bà Trúc tại sân bay và đảm trách việc giao hàng.

"Người tình ảo" Fread Smith hôm qua vẫn liên lạc với bà Trúc qua chat, điện thoại, động viên, hối thúc bà cố gắng thu xếp khoản tiền 1.000 USD nhằm hoàn tất thủ tục, sớm nhận món quà về.

Riêng cô Lê Ngọc Loan, người đại diện của Thomas tại Việt Nam đã bặt vô âm tín hơn một tuần nay. Cô này không gọi lại cho bà Trúc, đồng thời những số điện thoại di động cá nhân lâu nay vẫn liên hệ với bà Trúc, nay đều khóa.

Nạn nhân của vụ lừa đảo xuyên quốc gia này cho biết, mới đây lại xuất hiện một người da đen tự xưng tên là Tony, liên tục gọi điện thoại mời bà đi uống cà phê. Bà nghi ngờ người này có liên quan đến đường dây của những gã đã giăng bẫy mình. "Khi tôi hỏi tại sao lại có nick chat và số điện thoại của tôi, ông ta cứ né tránh, chỉ nói là 'có duyên với nhau'. Tôi thực sự rất sợ", bà Trúc nói.

Hiện nay, ngoài bà Trúc, một số nạn nhân khác của đường dây lừa đảo trên mạng này đã trình báo sự việc lên Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Bộ Công an.

Chủ tài khoản Nguyễn Thị Vân Duyên mà bà Trúc đã gửi gần 8 nghìn USD, quê ở Hàm Tân, Bình Thuận. Sau khi được cơ quan chức năng triệu tập, Duyên cho biết có sống như vợ chồng với một người đàn ông da đen, gốc Phi, tên là Tharen. Họ đã có hai con chung. Duyên khai số tài khoản của cô đã giao cho chồng sử dụng từ trước đó và không biết anh ta dùng vào việc gì. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam hiện đã phong tỏa tài khoản của Nguyễn Thị Vân Duyên.

Hiện Duyên đã trở về Bình thuận cùng hai con nhỏ, còn người chồng gốc Phi của cô thì không biết đang ở đâu. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Theo Lệ Thanh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm