Tắt điện!

Và cũng chính vì lẽ đó mà trận đấu tối qua đông đảo cổ động viên Việt Nam có tổ chức đã lấn át các cổ động viên Malaysia với đa phần là những người đang làm việc tại Singapore.

Hết hiệp 1 khi U-23 Việt Nam dẫn 2-0 thì nhóm cổ động viên Mã đã lục tục ra về. Giữa hiệp 2 khi Công Phượng nâng tỉ số lên 4-0 thì nhóm ít ỏi còn lại cũng về nốt trước những cái lắc đầu ngao ngán của phóng viên Malaysia.

Còn một lý do nữa khiến cổ động viên chưa đổ bộ qua Singapore là vì đội tuyển quốc gia của họ tiếp đội Tottenham tại Kuala Lumpur.

Tắt điện! ảnh 1

Trong khi các cổ động viên Malaysia rời sân sạch sau bàn thua 0-4 thì các cổ động viên Việt Nam có “tiệc” thịnh soạn trên đất Sing. Ảnh: A.PHƯƠNG

Chiều qua thì U-23 Malaysia thua thực sự trước U-23 Việt Nam. HLV Ong Kim Swee khoanh vùng đúng Công Phượng nhưng ngăn cản tiền đạo này thì khó vì năm bàn thắng thì có hai bàn của Phượng và hai bàn từ chấm 11 m cũng do Phượng mang lại.

Nhìn nhận sòng phẳng thì U-23 Malaysia đang chựng lại và yếu đi, còn các học trò HLV Miura thì thăng hoa trong 90 phút mà đối thủ tắt điện dù có lúc đẩy vào lối chơi rắn đầy bạo lực.

Cửa vào bán kết đã rộng mở và bây giờ có quyền nghĩ đến những điều xa hơn, cao hơn.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm