Tây Ban Nha tự trói mình!

HLV lão làng Del Bosque quá tự tin với 11 cầu thủ xuất phát ở trận đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 nhưng không ngờ họ chỉ làm nền cho các đồng nghiệp Croatia tỏa sáng. Báo chí Tây Ban Nha tỏ ra thông hiểu trong phòng thay đồ của đội đương kim vô địch khi nói rằng ở đấy có chuyện trên bảo dưới không nghe. Cụ thể, ông Bosque muốn trung vệ Ramos ngồi ngoài để tránh thẻ phạt nhưng anh không chịu. Và chính cú sút phạt đền dễ dãi của Ramos không thắng nổi thủ thành Subasic khiến sau đó Tây Ban Nha phải ôm hận.

Croatia thiếu nhạc trưởng Luka Modric do chấn thương cứ ngỡ sẽ khiếp hãi trước các nhà vô địch. Tuy nhiên, họ đã chiến đấu như những cảm tử quân và giành chiến thắng thật đẹp. Tây Ban Nha như lệ thường vẫn giữ quyền kiểm soát bóng áp đảo đến hơn 68% thời lượng nhưng sự chủ quan đã khiến họ trả giá.

Không chỉ thủ môn De Gea thẫn thờ mà cả đội Tây Ban Nha sụp đổ khi Perisic ghi bàn ấn định 2-1 cho Croatia ở những phút cuối trận. Ảnh: GETTY IMAGES

Mở điểm từ rất sớm do công Morata ở phút thứ bảy, Tây Ban Nha bị gỡ cuối hiệp 1 bởi Kalinic cho đến quả sút penalty kỳ cục của Ramos. Hậu quả là Perisic xuất sắc đóng đinh vào cỗ quan tài và đẩy Tây Ban Nha xuống nhì bảng.

Đây cũng là trận thua đầu tiên của Tây Ban Nha ở các vòng chung kết Euro, sau lần bị Bồ Đào Nha đả bại cách đây đúng 12 năm với 4.385 ngày bất bại. Chuỗi bảy trận liên tiếp giữ sạch lưới cũng chấm dứt sau 735 phút, 1.472 ngày. Thủ môn De Gea dừng lại ở con số 494 phút giữ sạch lưới liên tiếp sau năm trận đấu chính thức.

Điều gây mệt mỏi hơn cho Tây Ban Nha chính là họ bắt đầu cảm nhận sức ép nặng nề bủa vây khi đối thủ tiếp theo ở vòng 1/8 là Ý đứng đầu bảng E. Nó tái hiện trận chung kết Euro hồi bốn năm trước với chiến thắng đậm đà 4-0 cho Tây Ban Nha. Tiếc là thời điểm này, các học trò Bosque không còn mạnh mẽ như xưa nữa.

Nếu vượt qua người Ý, đội tuyển Tây Ban Nha phải đối diện với một ứng viên rất nặng ký khác là Đức (nhiều khả năng thắng ở loạt trận knock out đầu tiên). Vào sâu nữa, Tây Ban Nha có thể sẽ phải gặp Anh hoặc chủ nhà Pháp… Nói vui như nhiều người là đương kim vô địch Tây Ban Nha đã tự cột mình vào nhánh toàn các đội “hổ”, “báo” thay vì qua nhánh dễ sẽ có nhiều cơ hội vào chung kết hơn.

Quá khó cho Tây Ban Nha ở lần thứ ba liên tiếp đòi vô địch Euro sau trận thua Croatia bằng thái độ khinh địch của một kẻ đặt mình ở kèo trên.

Thủ môn De Gea hứng chịu chỉ trích

Bị bầu chọn là cầu thủ chơi tệ nhất ở trận thua ngược Croatia 1-2, thủ môn De Gea phải gánh chịu nặng nề búa rìu dư luận lẫn báo chí Tây Ban Nha. Hai bàn thua đều có phần lỗi lớn của thủ thành 25 tuổi khi lần đầu để Kalinic đánh gót ăn bàn dễ dàng và lần hai bị Perisic đánh bại ở góc hẹp. Rất nhiều CĐV đã lên tiếng đòi ông Bosque loại De Gea và thay bằng lão tướng 35 tuổi Casillas ở các trận knock out. Cơn giận của người yêu bóng đá Tây Ban Nha còn bắt nguồn từ bê bối “môi giới” gái mại dâm của De Gea mới bị phanh phui.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm