Thắng tưng bừng, BĐN vẫn phải dự play-off

Bồ Đào Nha bước vào trận tiếp đón Luxembourg mà không có mặt đội trưởng Cristiano Ronaldo. Ngôi sao của Real Madird, cùng với đồng đội Pepe, bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng.

Dù vậy, chính việc Ronaldo không tham dự trận đấu là cơ hội để BĐN thay đổi mình và tìm kiến chiến thắng. Thực vậy, khi có CR7 trên sân, lối chơi của đội bóng từng vào bán kết EURO 2012 luôn tập trung vào anh và đánh mất sự đa dạng.

Thắng tưng bừng, BĐN vẫn phải dự play-off ảnh 1

Nani lập công, nhưng Bồ Đào Nha vẫn phải dự vòng play-off

Ngay từ đầu trận, BĐN đã thể hiện sự áp đảo trước đội khách Phút thứ 9, Nani và Postiga liên tục tung ra những cú dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ môn Joubert cản phá ngoạn mục. Sau đó, thủ thành của Luxembourg còn chặn đứng pha sút xa của Moutinho.

Joubert đã bị đánh bại trong tình huống tấn công của người Bồ ở phút 14. Thế nhưng, Fabio Coentrao không được may mắn mỉm cười, khi cú đánh đầu của anh đưa bóng đi thẳng vào xà ngang.

Vô danh trên bản đồ bóng đá châu Âu, nhưng Joubert khiến các ngôi sao BĐN nhiều phen nản lòng. Thủ môn 34 tuổi sinh ra ở nước Pháp này tiếp tục tỏa sáng, với pha cứu thua ngoạn mục từ cú đánh đầu của Nani.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra theo hướng có lợi cho BĐN sau 28 phút, với chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Joachim của đội khách sau pha phạm lỗi với Andre Almeida. Một lỗi nặng của Joachim, dù anh không cố ý đá xấu.

Lợi thế hơn người nhanh chóng được các cầu thủchủ nhà cụ thể hóa. Đón đường chuyền tuyệt đẹp của Moutinho, Valera vượt qua hậu vệ đội khách, khiến Joubert lỡ đà và dễ dàng ghi bàn. Một khoảnh khắc đáng nhớ của Valera, trong trận đấu anh được thay Ronaldo.

Moutinho tiếp tục giữ vai trò qua trọng, và thể hiện ảnh hưởng của mình với cú đánh gót đầy bất ngờ, tạo cơ hội để Nani ập vào dứt điểm nhân đôi cách biệt sau 36 phút.

BĐN kiểm soát thế trận và hoàn toàn chủ động trong hiệp hai. Dù vậy, các cầu thủ của HLV Paulo Bento không mấy vội vàng. Việc Luxembourg chủ động đá phòng ngự số đông cũng đã khiến diễn biến của trận đấu chậm lại.

Bàn thắng thứ 3 rồi cũng đến với BĐN, khi trận đấu bước sang phút 79. Hàng thủ Luxembourg đã không theo sát Postiga trong tình huống đá phạt của đội chủ nhà, và tiền đạo thuộc sở hữu của Valencia dễ dàng đánh bại Joubert.

Phút 85, lần thứ hai trong trận BĐN bị may mắn quay lưng. Cầu thủ vào thay người Hugo Almeida tưởng như đã mang về bàn thứ 4 cho đội nhà, nhưng pha kết thúc của anh đưa bóng tìm đến xà ngang.

Chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng 3 điểm trước Luxembourg là không đủ để BĐN giành vé chính thức đi Brazil, khi Nga có trận hòa trước đội chủ nhà Azerbaijan. Kết quả này khiến BĐN buộc phải bước vào vòng play-off.

Đây là giải đấu lớn thứ 3 liên tiếp mà BĐN phải tìm vé thông qua cánh cửa play-off. Hai lần trước là World Cup 2010 và EURO 2012.

Theo Kim Ngọc (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm