KẾT QUẢ BỐC THĂM CHIA BẢNG EURO 2012

Bảng B phức tạp, bảng D khó chịu

Kết quả bốc thăm tối 3-12 tại Ukraine như sau: Bảng A: Ba Lan, Hy Lạp, Nga, Czech. Bảng B: Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch. Bảng C: Tây Ban Nha, Ý, Croatia, Ireland. Bảng D: Ukraine, Anh, Pháp, Thụy Điển.

Nhìn chung, bảng B được xem là “bảng tử thần” trong khi bảng A là bảng nhẹ nhất. Một số HLV các đội mạnh đã bày tỏ ý kiến về kết quả bốc thăm:

G. Loew (Đức): “Tôi đã nói trước không thích gặp hay không gặp đội nào, đội nào cũng khó đá cả, đội nào cũng có thể tạo bất ngờ. Riêng Hà Lan thì tôi muốn gặp trận chung kết hơn. Còn Đan Mạch đặc biệt nguy hiểm do bị đánh giá thấp nên không bị áp lực dễ chơi thoải mái”.

Van Marjwik (Hà Lan): “Chúng tôi gặp thách thức lớn. Ai cũng đồng ý đây là bảng nặng nhất, tôi thấy không huấn luyện viên nào trong cùng bảng tỏ ra vui vẻ cả. Chúng tôi phải tính từng đội, từng trận. Trận đầu với Đan Mạch rất quan trọng. Mới đây đá giao hữu thua Đức 0-3 là một dấu hiệu cảnh báo cho chúng tôi”.

Bảng B phức tạp, bảng D khó chịu ảnh 1

HLV Loew của Đức nói rằng ông thích gặp Hà Lan ở chung kết hơn là ở vòng bảng. Ảnh: AFP

P. Bento (Bồ Đào Nha): “Một bảng rất cân bằng. Đây là bảng chúng tôi không mong muốn nhưng điều đó không làm thay đổi khát vọng chiến thắng của chúng tôi để giành quyền vào vòng sau”.

M. Olsen (Đan Mạch): “Tất cả chúng tôi đều biết rõ nhau, từng thắng qua thắng lại rồi. Chúng tôi có thừa kinh nghiệm về họ”.

Del Bosque (Tây Ban Nha): “Quả là một bảng phức tạp. Ý là đội đầy uy tín, còn hai đội kia đã lấy vé vớt dễ dàng. Trận đầu với Ý hòa là tốt rồi thắng hai đội kia. Chúng tôi đã tránh được Đức để hy vọng gặp tranh chung kết”.

C. Prandelli (Ý): “Chúng tôi không muốn gặp Ireland vì HLV Trapattoni đồng hương (từng nắm đội Ý ở Euro 2004) quá biết rõ chúng tôi vậy mà không được. Với Tây Ban Nha, cầu thủ chúng tôi cần giữ vững tinh thần, mới đây đá giao hữu đã thắng họ cho thấy chúng tôi có thể tranh chấp ngang ngửa với họ”.

S. Bilic (Croatia): “Chúng tôi không chỉ hy vọng mà còn có kinh nghiệm và cơ hội thực sự vượt qua vòng bảng. Ngoài Tây Ban Nha, tôi nghĩ ba đội còn lại đều có cơ may ngang nhau giành suất nhì bảng”.

F. Capello (Anh): “Tránh rơi vào bảng B và C là hay rồi, tuy nhiên bảng này cũng không dễ. Đá với đội chủ nhà (Ukraine) luôn khó khăn. Trận đầu gặp Pháp cũng mệt. Dù sao tôi cũng đã biết rõ các đối thủ, nếu chúng tôi chuẩn bị tốt sẽ đánh bại tất cả. Tôi tin tưởng lớp cầu thủ trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng đem lại sức sống mới cho đội Anh. Họ đã hòa nhập tốt với lớp đàn anh”.

HLV Blanc (Pháp): “Đây là bảng tương đối nhẹ sau bảng A và không nặng bằng bảng B, C. Nhưng chúng ta chớ vội mừng bởi mọi sự không như vẻ bề ngoài đâu. Hãy nhớ lại kinh nghiệm World Cup Nam Phi 2010… Nên nhớ trận Pháp - Anh thường xuyên rắc rối, luôn căng thẳng và nguy hiểm…”.

Công ty cá cược William Hill đã ra mức cá cược cho chức vô địch như sau: Tây Ban Nha 9-4 (đánh 4 ăn 9); Đức 7-2; Anh, Hà Lan 7-1; Pháp 12-1; Ý 14-1; Nga 16-1; Bồ Đào Nha 18-1; Ukraine, Hy Lạp, Croatia, Ba Lan, Czech 40-1; Ireland 50-1; Thụy Điển 66-1; Đan Mạch 100-1.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm