Bao cấp và chuyên nghiệp

Mọi thứ như thế sẽ phải thay đổi rất lớn quanh đội bóng này khi thời gian qua đã cho đi cả HLV lẫn nhiều cầu thủ giỏi về với các đội.

Bóng đá Đồng Tháp được hồi sinh nhưng bên cạnh đó là nỗi lo làm sao để gom cầu thủ về chơi một giải cho ra trò để khẳng định mình và để nêu cao tính truyền thống.

Bóng đá Đồng Tháp đang trong cơn ngặt nghèo nhưng xét cho cùng thì cũng giống đội Tổng cục Đường sắt và Cảng Sài Gòn những năm 1990 đã được “cứu sống” bởi những công nhân đường sắt và công nhân Cảng Sài Gòn hy sinh phần lương của mình để hai đội trên dự giải.

Hơn 20 năm, giữa bóng đá thời bao cấp và bóng đá chuyên nghiệp giống nhau ở điệp khúc hồi sinh phút 89 nhờ tấm lòng. Khi một bên là tấm lòng của các công nhân và một bên là tấm lòng của một doanh nghiệp thương đội bóng Đồng Tháp bị xóa sổ.

Mừng với Đồng Tháp nhưng vẫn phải tự hỏi hơn 20 năm qua, bóng đá Việt Nam dù ở dạng nào vẫn giống nhau đoạn hồi sinh nhờ những tấm lòng.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm