Bernhardt và Miura có gì giống nhau?

Giống như hồi HLV Miura từng nổi cáu trên sân Thống Nhất vì phải thị phạm các học trò U-23 cách ném biên đến năm, sáu lần mà vẫn không đạt.

Ba ngày tập trung, vị HLV người Đức 46 tuổi của U-22 Malaysia bắt đầu đối mặt thực tại đầy ngao ngán. Cầu thủ quá thiếu tinh thần chuyên nghiệp, phong cách thái độ ra sân tập được Bernhardt đánh giá là “truyền sự mệt mỏi và uể oải vào những người xung quanh”. Cùng với việc cầu thủ thì quá yếu, thể lực và sức bền quá kém, phải nâng cấp trong một thời gian dài mới được.

Bernhardt và Miura có gì giống nhau? ảnh 1

HLV Bernhardt nói vui với báo chí Malaysia bên lề sân tập: “Từ vị trí HLV tôi sẽ xuống làm tuyển trạch viên để tự tay chọn dự tuyển U-22 chứ kiểu này không ổn”. HLV Bernhardt không thể hình dung ra đó là những cầu thủ chuyên nghiệp Malaysia vì thể chất yếu, tính chuyên nghiệp là con số 0 tròn trĩnh. Nghiệt ngã là mùa giải M-League đã hết. Bernhardt đưa ra yêu cầu là mùa tới có thể ông sẽ bỏ ra trọn một năm để đi tuyển trạch đúng những cầu thủ tốt cho đội U-22, chấp nhận đội U-22 được xây dựng cuối năm 2016 dù muộn nhưng là lực lượng tinh nhuệ.

HLV Bernhardt  cũng tâm sự báo chí rằng thái độ, tinh thần chuyên nghiệp và sức mạnh như thế thì làm sao ra đá giải quốc tế được. Phải nâng cấp hoàn toàn một nền bóng đá, tức từ CLB.

CLB phải là nơi dạy tính chuyên nghiệp, nền tảng sức mạnh cho cầu thủ, lên tuyển HLV chỉ còn phát triển những điều khác thôi.

Bây giờ HLV Bernhardt đang đối mặt những thực tế A, B, C của cầu thủ có tiếng là chuyên nghiệp. Ông chấp nhận tuyển trạch và đào tạo lại một năm.

Chuyện của Bernhardt rất giống chuyện của Miura đang đối mặt. HLV đội tuyển quốc gia phải làm thêm công việc… vú em.

Cái vòng luẩn quẩn của bóng đá Malaysia cũng giống bóng đá Việt Nam lắm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm