Nóng bức, Medvedev ‘ăn vạ’ với trọng tài

Tay vợt Nga Daniil Medvedev dường như chịu không nổi cái nóng khủng khiếp ở Tokyo trên 35 độ C. Và Medvedev đã ăn thua đủ với trọng tài Carlos Ramos.

Trong trận thắng Fabio Fognini 2-1 (6-2, 3-6, 6-2) ở Olympic Tokyo, Medvedev đã nhiều lần bị ngất vì nắng nóng.

Medvedev sốc nắng và phải nhờ tổ y tế chăm sóc.   Ảnh: Getty

Tại tổ hợp quần vợt Ariake Tennis Park, nhiều lần tay vợt Nga nằm xuống vì bị sốc nắng, đến độ tổ bác sĩ phải vào can thiệp và massage cho Medvedev.

Rồi trọng tài Carlos Ramos hỏi: Anh có thể tiếp tục chơi không?

Nhiều tay vợt nữ cũng không chịu nổi nắng nóng, thi đấu trên mặt sân xi măng, bốn bề kín gió ngột ngạt. Ảnh: Getty

Medvedev nói: “Tôi có thể kết thúc trận, nhưng tôi sẽ chết và nếu như thế, anh (trọng tài) có trách nhiệm với cái chết của tôi không?”.

Nói xong câu này đôi mắt của Medvedev như tối sầm lại và anh tiếp lời với trọng tài Carlos Ramos: “Tôi chẳng thể làm gì được để tốt hơn, thực sự là tôi đã ngã gục trên sân”.

Các tay vợt gặp rất nhiếu vấn đề do thời tiết nắng nóng, lại thi đấu trên mặt sân xi măng bốn bề lại kín gió khiến các VĐV quần vợt hết sức ngột ngạt.

Nhiều VĐV phải rời sân trên cáng và xe lăn vì mất quá nhiều sức và sốc nắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm