Cái tình của ngoại binh Omar với đồng đội Lục Xuân Hưng

Cái tình của ngoại binh Omar với đồng đội Lục Xuân Hưng ảnh 1
Đội trưởng Omar tặng chiếc áo đấu cho đồng đội Xuân Hưng bị đau ngồi trên khán đài.

Ở vòng 13 V-League, đội khách Thanh Hóa không được đánh giá cao như chủ sân Bình Dương nhưng họ lại gây một cú sốc với chiến thắng 3-0. Bất ngờ ở trận đấu ấy còn là một nghĩa cử đẹp của ngoại binh Omar đối với trung vệ trẻ Lục Xuân Hưng của đội Thanh Hóa.
Phút 22, sau cú sút đẹp mắt hạ gục thủ môn Tấn Trường, tiền đạo Omar bất ngờ chạy về phía khu vực kỹ thuật của đội nhà cầm chiếc áo đấu của Lục Xuân Hưng chạy về phía khán đài ăn mừng.
Hành động đẹp của Omar như một lời chia sẻ, động viên người đồng đội trẻ không may bị chấn thương đứt dây chằng gối ngay trong buổi tập trước trận đấu này.
Nghĩa cử của Omar làm nhiều người nhớ lại hồi năm ngoái, các tuyển thủ U-23 Việt Nam cũng dành tặng cho đồng đội Huỳnh Tấn Tài món quà là chiếc áo đấu ở trận thắng U-23 Malaysia 5-1 tại vòng bảng SEA Games 26.
Hình ảnh gây cảm động trận đất Singapore khi ấy đã được các thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất trao giải thưởng Fair Play do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.
Thanh Hóa vắng trung vệ thép Lục Xuân Hưng là một thiệt thòi lớn khi cầu thủ từng khoác áo U-19 Việt Nam chơi rất tốt và góp công lớn cho vị trí nhì bảng của đội nhà.
Trước đó, VPF cũng đã kịp thời đến thăm và tặng quà lẫn tính toán chi phí bảo hiểm cho Lục Xuân Hưng. Được biết Thanh Hóa sẽ đưa trung vệ này sang Singapore phẫu thuật và phải nghỉ ít nhất hết V-League mùa này.

Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng thăm hỏi và tặng quà cho trung vệ trẻ không may gặp tai nạn. Ảnh: HOÀNG TÙNG - ANH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm