Cần Thơ tạm thoát ngôi cuối bảng

Sau năm trận chưa biết mùi chiến thắng, thầy trò Vũ Quang Bảo đã thở phào ở lần đầu tiên có 3 điểm với chiến thắng hồi hộp đội khách Sài Gòn 4-2. Các cầu thủ Cần Thơ sớm có hai bàn thắng nhưng hàng thủ sơ hở bị đối thủ bắt kịp và may mà chủ nhà kịp gượng dậy để vượt qua.

Mới phút thứ 5, từ một pha ném biên thật mạnh vào vòng cấm, Henry nhảy cao đánh đầu ngược ra sau. Bóng đến ngay tầm ra chân của Nsi và cú bắt vô-lê sấm sét cận thành đã làm cháy lưới Sài Gòn.

Sài Gòn được đánh giá cao hơn nhưng lại để thua trên sân Cần Thơ.

Không có nhiều sự thay đổi về nhân sự lẫn cách đá phòng ngự phản công dựa vào hai ngoại binh, Cần Thơ thường bị đánh giá thấp và chơi rất khó khăn. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai do công Chí Công đánh đầu ở phút 18 đã giúp họ nhẹ nhàng tâm lý hơn.

Sài Gòn dính hai bàn choáng váng khiến họ không còn những pha lên bóng sắc sảo. May sao ở phút bù giờ hiệp 1, Patrick vô tình lập công nhờ bóng chạm gót sau đường chuyền cầu âu từ biên trái của đồng đội giúp đội khách rút ngắn 1-2.

Lên tinh thần sau bàn gỡ, Sài Gòn tấn công dồn dập hơn và được đền đáp sau cú sút trái phá hơn 20 m của Văn Thuận vào phút 69 san bằng 2-2.

Thế nhưng sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Sài Gòn một lần nữa làm họ phải trả giá. Nsi ngoi lên giữa hai cái bóng hậu vệ đánh đầu thật mạnh vào góc cao ở phút 77 đưa đội nhà dẫn trước 3-2. Đến phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ vừa vào sân thay người Văn Quân tung cú sút mạnh từ ngoài 30 m đập chân một cầu thủ đưa bóng bay qua đầu thủ môn Đức An ấn định 4-2.

Chiến thắng đầu tay của Cần Thơ đã giải tỏa áp lực rất lớn cho họ. Thầy trò Vũ Quang Bảo tạm thoát khỏi suất cuối bảng với 5 điểm, xếp trên TP.HCM, Long An và HA Gia Lai phải chờ đến chiều 19-2 mới ra quân vòng 6 V-League.

Sanna Khánh Hòa hai lần vươn lên dẫn trước Quảng Nam lại bị bắt kịp 2-2.

Trong khi đó, Quảng Nam trên sân nhà bị Sanna Khánh Hòa chia điểm thật đáng tiếc. Điều bất ngờ là chính đội khách có hai bàn dẫn trước đến nửa cuối hiệp 2, chủ nhà mới đuổi kịp.

Chân sút trẻ Lâm Ti Phông mở hàng cho Sanna Khánh Hòa với cú sút đẹp trong vòng cấm ở phút 41. Đầu hiệp 2, Quảng Nam tiếp tục bị dội gáo nước lạnh khi ngoại binh cũ của họ là Diao nâng tỉ số 2-0.

Cứ ngỡ thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ trắng tay thì chân sút Hà Minh Tuấn kịp thời lên tiếng. Phút 72, cầu thủ trẻ từng khoác áo SHB Đà Nẵng bay người đánh đầu quá khó rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Chỉ chín phút sau, lại là Hà Minh Tuấn nhanh chân sút gần cầu môn thành bàn lấy lại 1 điểm cho Quảng Nam.

Sau sáu trận, Quảng Nam vẫn chưa biết thua và hiện có 12 điểm, đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng.

Trận đấu sớm khác ở vòng 6 V-League, đội đầu bảng Thanh Hóa hòa không bàn thắng trước chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm