Chặng 6 giải đua xe đạp HTV Cup 2009: Lượm “đỏ”, giữ “vàng”, hăm he “xanh”

Gần 100 chiếc vỏ xe phải thay mới vì cung đường quá xấu này. Thậm chí áo vàng Yo Ki-Hong chưa đầy hai phút bị bể vỏ hai lần, Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) bể bánh đến ba lần khiến tham vọng giành áo đỏ của anh cũng tan thành mây khói.

Gong thắng ở hai đỉnh đèo và một mình về đích đoạt áo đỏ, xé áo vàng và hăm he áo xanh. Ảnh: MINH QUANG
Gong thắng ở hai đỉnh đèo và một mình về đích đoạt áo đỏ, xé áo vàng và hăm he áo xanh. Ảnh: MINH QUANG

Lộ trình vượt đèo Ngoạn Mục và Prenn sáng qua đã tìm ra chủ nhân áo đỏ Gong Hyp-Suk mà không cần phân định tại đèo Phú Hiệp vào ngày mai. Anh lên đỉnh sớm nhất ở cả hai ngọn đèo, giành giải vua leo núi với chiến thắng tuyệt đối 14 điểm. Ngoài tài năng cũng cần phải kể đến yếu tố may mắn vì Gong là một trong số những tay đua hiếm hoi nuốt trọn lộ trình mà không bị bể vỏ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Gong còn khiến đoàn đua giật mình thon thót vì cú bứt phá quá dũng mãnh, bỏ xa tốp nhì hơn sáu phút, một mình lao về đích giành chiến thắng ở chặng đấu khốc liệt này. Với thành tích 3 giờ 39’07” (vận tốc 34,144 km/giờ), Gong Hyp-Suk xé luôn áo vàng từ tay đồng đội Yo Ki-Hong giữ liên tục năm chặng qua. Ở giải đồng đội cũng diễn ra một cuộc xáo trộn thứ hạng, đồng thời tạo ra những khoảng cách không thể san lấp. Ngôi đầu là Seoul Hàn Quốc (46 giờ 41’45”), kế đến là BVTV Sài Gòn 1 (46 giờ 52’55”) bất ngờ vươn lên đẩy BVTV An Giang (47 giờ 00’07”) xuống thứ ba.

Đau nhất là Domesco Đồng Tháp vốn nổi tiếng ở đường đèo đã thất bại nặng nề. Giờ đây họ chỉ còn tập trung để bảo vệ chiếc áo xanh xuất sắc do Đỗ Tuấn Anh (34 điểm) đang nắm giữ. Theo dự báo của chúng tôi, các cua rơ Seoul Hàn Quốc sau khi đã nắm chắc hai chiếc áo vàng và áo đỏ họ sẽ quay sang thôn tính luôn chiếc áo xanh ở ba chặng đấu còn lại! 8 giờ 30 sáng nay, chặng bảy, 10 vòng quanh bờ hồ Xuân Hương, Đà Lạt sẽ được HTV9 và VTV3 truyền hình trực tiếp.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm