Cuộc đua xe đạp Cúp HTV 2009: Seoul Hàn Quốc quá mạnh

HLV Lee Ju-Yeul của Seoul Hàn Quốc tỏ ra cao tay ấn hơn với tài chỉ đạo trên xe ôtô và sơ đồ danh sách trước mặt thay vì ngồi xe môtô chỉ đạo như các HLV khác. Nhờ vậy mà hôm qua, đội Seoul Hàn Quốc ăn cả giải áo vàng chặng một lẫn giải đồng đội với chiến thắng tuyệt đối.

Răm rắp theo chỉ đạo của HLV trưởng, áo vàng Yoo Ki-Hong về nhất với khoảng cách rất xa lại còn góp phần cùng đồng đội ăn luôn cả BVTV Sài Gòn 1 và Domesco Đồng Tháp với thời gian không nhỏ.

Ở giải áo xanh xuất sắc, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) tạm thời giữ ngôi đầu với 13 điểm.

7 giờ sáng nay, các tay đua tiếp tục tranh tài chặng hai từ Phan Thiết đi Phan Rang (147 km). Lộ trình ngược gió, cộng với sức nóng miền Trung dự báo đội Seoul Hàn Quốc sẽ đào sâu thêm khoảng cách với các đối thủ.

Chiến công thầm lặng của đội môtô TP.HCM

Rời TP.HCM hơn 20 km, đoàn đua vướng ngay một vụ tai nạn gây tắc đường khoảng gần một cây số trên xa lộ Hà Nội. Trước tình thế này, đội trưởng Ngô Quang Vinh buộc phải điều động tất cả thành viên đội môtô từ lực lượng mở đường, lực lượng bảo vệ chạy tới ứng cứu và kịp “mở đường máu” để đoàn đua vượt qua an toàn.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm