Đại hội VFF: Nỗi lo bình không mới, rượu vẫn cũ

 

Hôm qua, phiên họp trù bị cuối cùng chuẩn bị Đại hội VFF nhiệm kỳ VII đã diễn ra nhằm bảo đảm sự thông suốt cho phiên chính thức vào hôm nay với thành phần không có nhiều đổi mới. Nói như dân trong nghề là bóng chưa lăn mà người ta đã biết những kết quả có từ trước. Bởi nhìn vào danh sách các ứng viên lãnh đạo chủ chốt VFF, duy có mỗi chức danh phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính tài trợ Đoàn Nguyên Đức là mới sau lời hứa sẽ trợ giúp cho bạn thân Lê Hùng Dũng nếu lên ngồi ghế chủ tịch VFF.

Hôm qua, chúng tôi liên lạc với bầu Đức chỉ nghe ông cười khà khà rồi nói vui: “Tôi không họp trù bị. Chuyện kỳ vọng vào VFF nhiệm kỳ mới không biết sao nữa, riêng bản thân tôi chưa làm ngày nào hết nên cũng chẳng biết nói gì”. Thực chất bầu Đức đang là một trong bốn mạnh thường quân chung tay “biếu không” rất nhiều thứ cho VPF mà không cần quyền lợi nhiều. Điều này khác với việc chính ông sẽ mang tiền về cho bóng đá Việt Nam bằng sản phẩm trao đổi chứ không phải bởi cơ chế xin-cho.

 

Phiên họp trù bị trước Đại hội VFF nhiệm kỳ VII khai mạc hôm nay (25-3). Ảnh: QUANG THẮNG

Bây giờ thì làng bóng chỉ còn quan tâm đến mỗi lời hứa sẽ trình bày chương trình hành động của quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tại đại hội như một lời tuyên thệ lẫn quyết tâm giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Thực tế ông Dũng đã từng có công rất lớn trong việc thực hiện các chiến thuật ghi điểm trong mắt dư luận qua chuyện hỗ trợ đưa Arsenal đến Việt Nam, tổ chức Cúp Nutifood gây thích thú cho giới hâm mộ,…

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng rất quyết liệt đề ra mục tiêu hành động ngay trong năm nay là giúp tuyển nữ chơi tốt ở vòng chung kết Asian Cup 2014 tổ chức tại Việt Nam và đoạt vé World Cup 2015; tìm thầy mới và cải tổ đội tuyển quốc gia chơi sao coi được tại AFF Cup 2014 để lấy lại niềm tin; tạo cơ hội cho U-19 Việt Nam đá ngon lành ở vòng chung kết châu Á 2014, tính lấy vé U-20 thế giới 2015 và còn mong lứa cầu thủ hầu hết của bầu Đức sẽ giành suất World Cup 2018.

Mục tiêu của ông Lê Hùng Dũng cũng là nguyện vọng chung của người yêu bóng đá Việt Nam nhưng bóng vẫn chưa lăn chẳng ai đoán biết điều gì. Duy có niềm hy vọng một sự đổi mới nào đó, có thể xuất phát từ một sự thay đổi ở vị trí người đứng đầu VFF lần đầu tiên là một doanh nhân thay vì một cán bộ nhà nước.

Tuy nhiên, nó vẫn có những lợn gợn nghi ngại nhất định về tính hiệu quả nếu biết ông Lê Hùng Dũng từng làm chủ tịch LĐBĐ TP.HCM hoặc ông Dũng cũng đã từng làm phó VFF hơn ba nhiệm kỳ thế mà làng bóng vẫn đi xuống…

Hy vọng lần này ông Lê Hùng Dũng sẽ tạo một đường băng hoàn chỉnh cho bóng đá Việt Nam cất cánh.

CÔNG TUẤN

 

Dư luận ít quan tâm Đại hội VFF nhiệm kỳ VII

Chưa một đại hội VFF nào mà dư luận thờ ơ đến thế. Phần lớn do đại hội cứ hoãn đi hoãn lại đồng thời quanh đi quẩn lại vẫn là những gương mặt cũ nên khó có hy vọng ở sự đổi mới. Bên cạnh đó là vai trò quản lý nhà nước đã mờ nhạt hẳn khi bộc lộ việc không thể “cầm cương” nên đại hội VII gần như chỉ là sắp xếp lại người cho một bộ máy mới về mặt hình thức mà thôi. NN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm