Eduardo: Cảm ơn và xin lỗi

Ông ấy đã cứu lấy sự nghiệp của tôi!”. Đó là lời phát biểu của Eduardo trên tờ báo News of the World.

Đau đớn nhưng Eduardo vẫn lạc quan dù biết Euro 2008 với mình giờ đã hết. Anh nói: “Euro 2008 là một giấc mơ lớn. Được thi đấu tại giải đấu này là những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ vừa bước sang tuổi 25 nên tôi vẫn còn hy vọng có thể tham gia vào những kỳ Euro khác”.

Eduardo cũng rất bao dung khi nói về “thủ phạm” gây ra những rắc rối cho anh. Đó là hậu vệ Martin Taylor của Birmingham. “Taylor đã đến bệnh viện để thăm tôi. Sau khi nghe Martin nói và khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi tin rằng sự cố vừa qua chỉ là một tai nạn không may và đã chấp nhận lời xin lỗi của anh ấy”.

THÚY HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm