Gieo gì gặt nấy từ những chuyến tập huấn

Lần này vào tháng 3, nếu đội U-20 Việt Nam sang Đức tập huấn mà có những đối trọng tốt để trui rèn, học hỏi, cọ xát thì rất tốt. Ngược lại, nếu như sang Đức tập huấn mà đá với những đội phong trào làng nhàng thì thà ở nhà tập nghiêm túc còn tốt hơn.

Rút kinh nghiệm trước thềm AFF Cup vừa qua, đội tuyển Việt Nam cũng có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước những đối thủ yếu và cả sinh viên nên chẳng rút tỉa được gì.

Một đội tuyển cấp quốc gia chuẩn bị cho việc tham dự cúp Thế giới là những tài năng tinh lọc của lứa tuổi nên VFF cũng cần làm việc thật căn cơ, cẩn trọng và dài hơi để có chuyến tập huấn hiệu quả.

Hãy nhìn vào cựu HLV Bruno Garcia của Futsal Việt Nam. Chính vị HLV Tây Ban Nha này và bầu Tú đã phác thảo và thực thi “cung đường” tập huấn của tuyển rất khoa học, từ các trường phái Futsal châu Âu, sang Nam Mỹ đến Colombia rồi thích nghi thời tiết nước chủ nhà… và Futsal Việt Nam đã đạt thành tích vượt ngưỡng nhờ có những chuyến tập huấn nghiêm túc như thế.

Mong lắm U-20 Việt Nam sang Đức và có đối tượng đàng hoàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm