Nhận 'mưa' lời khen từ UEFA, Filip Nguyen nói gì?

Rạng sáng nay (23-10), thủ môn gốc Việt, Filip Nguyen đã có trận thi đấu đầu tiên tại cúp châu Âu trong sự nghiệp. Thủ môn 28 tuổi mang hai dòng máu Việt – Czech này ra sân chính thức trong màu áo Slovan Liberec gặp Gent tại giải Europa League.

Helal ăn mừng bàn thắng duy nhất trận đấu cùng đồng đội. ẢNH: UEFA

Anh đã có màn thể hiện cực kỳ ổn định và xuất sắc trong khung gỗ giúp đội nhà giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Helal ở phút 29. Theo thống kê từ LĐBĐ châu Âu (UEFA), đại diện đến từ nước Bỉ, Gent cầm đến 69% bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng Filip Nguyen và đồng đội vẫn đứng vững trước sức ép.

Ngay phút thứ 9, Filip Nguyen đã có pha cản phá xuất sắc từ chối cơ hội ghi bàn của Bukari. Đến phút 29, Mosquera tạt bóng bị Koscelnik phá ra nhưng Helal có mặt kịp thời đệm bóng ở cự ly gần ghi bàn duy nhất trận đấu cho Slovan Liberec.

Filip Nguyen từ chối cơ hội của Bukari ngay phút thứ 9. ẢNH: UEFA

Chỉ 3 phút sau, Filip Nguyen lại thực hiện một pha cứu thua cho Slovan Liberec. Bước sang hiệp hai, hai đội không tạo được nhiều cơ hội. Cơ hội rõ ràng nhất là là pha dứt điểm chạm xà ngang của Bukari bên phía Gent.

15 phút cuối trận, Gent tăng cường sức ép nhưng Filip Nguyen vẫn thể hiện ổn định trong khung gỗ với hai pha cản phá cơ hội của đối thủ nữa để giúp đội nhà giữ sạch mành lưới.

Website LĐBĐ châu Âu (UEFA) trong bản tóm tắt chỉ 3 dòng về những tình huống quan trọng của trận đấu đã nhắc đến Filip Nguyen, “Helal ghi bàn ở cự ly gần. Bukari dứt điểm chạm xà trong hiệp hai. Filip Nguyen thực hiện những pha cứu thua quan trọng”.

Các cầu thủ Slovan Liberec đã thi đấu rất quả cảm. ẢNH: UEFA

Điều này cho thấy UEFA đánh giá rất cao màn trình diễn của Filip Nguyen trong trận đấu. Trong bài tường thuật của mình, UEFA cũng giành nhiều lời khen cho Filip Nguyen, “ Slovan Liberec đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân nhà trước Gent trong trận đấu đầu tiên vòng bảng UEFA Europa League 2020-2021.

Hàng phòng ngự của đội bóng đến từ Cộng hòa Séc đã sống sót trước khi Helal ghi bàn giúp đội nhà vượt lên dẫn trước khi trận đấu trôi qua gần nửa giờ. Đội khách tạo ra hàng loạt cơ hội trong những phút cuối trận nhưng thủ môn của Liberec, Filip Nguyen đơn giản là không thể ngăn cản”.

Dòng chia sẻ của Filip Nguyen được đăng tải trên Twitter CLB Slovan Liberec.

Sau trận đấu, Filip Nguyen cũng rất vui chia sẻ, “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nó không giống với bất cứ điều gì trước kia. Tôi luôn muốn chơi ở các giải đấu, điều đó đã trở thành sự thật với tôi. Bây giờ tôi cũng đã thi đấu ở cúp châu Âu. Nó còn hơn cả một giấc mơ thành sự thật với tôi”.

Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League có tổng cộng 73 bàn thắng được ghi trong 24 trận đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm