Nằm chờ sung rụng!

Nhiều đội V-League và hạng nhất mang tiếng là chuyên nghiệp nhưng khi lãnh đạo CLB không thể tự kiếm tiền nuôi bóng đá thì sớm muộn cũng sẽ “chết”. Thực tế các ông bầu đến với bóng đá hiện nay còn ngọt ngào với đội bóng địa phương nào đó, chẳng qua vẫn còn lợi ích trong làm ăn và ngược lại, họ hết xôi rồi việc thì bóng đá cũng ngắc ngoải.

Ví như bầu Hiển mà buông đội SHB Đà Nẵng, buông đội QNK Quảng Nam thì nhất định bóng đá hai địa phương này khó tồn tại. Dù bầu Hiển đã tạo đà rất tốt nhưng lãnh đạo CLB hay có thói quen chờ “sung rụng” thay vì tranh thủ sự giúp đỡ nhằm tìm đường đi lên chuyên nghiệp.

Làm lãnh đạo các CLB rất dễ và rất sướng, vì chẳng cần tư duy học hỏi, trăn trở gì cả. Họ chỉ biết than thở và chờ vào lòng hảo tâm của doanh nghiệp, còn thiếu thì kêu ca lãnh đạo tỉnh rót tiền.

Bóng đá Việt Nam đã qua 15 tuổi chuyên nghiệp nhưng tất cả đội bóng hoặc sống bằng tiền của doanh nghiệp, hoặc tiền của nhà nước. Lẽ ra trong khoảng thời gian cực dài được tiếp sức này, các lãnh đội chịu làm bóng đá tử tế phải tranh thủ tìm hướng đi vào chuyên nghiệp có thể đã đủ sức lấy bóng đá nuôi bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm