Nỗi buồn chân sút Việt

Ông Sự dẫn chứng lão tướng Anh Đức lại nổ súng để vươn lên dẫn dầu giải Vua phá lưới V-League là nỗi buồn của các chân sút nội.

Anh Đức mới 32 tuổi đã chia tay đội tuyển quốc gia hồi năm ngoái và hiện vẫn là tiền đạo không thể thiếu của B. Bình Dương. Anh đã ghi sáu bàn sau năm trận trong lúc các ngoại binh Dungary, Sunday tiêu tốn nhiều tiền của CLB nhưng hiệu quả chưa cao.

Dễ thấy cách nhìn nhận của HLV Trần Bình Sự là rất xác đáng dù nỗi buồn chân sút nội tịt ngòi không mới trong làng bóng Việt. Hầu hết CLB đều đổ tiền săn tiền đạo ngoại giỏi để ghi bàn lấy thành tích khiến khả năng cạnh tranh suất đá chính của nội binh nói chung rất khó khăn, huống hồ cầu thủ trẻ.

Trình độ kém hơn bên cạnh sự thiếu nỗ lực và khổ luyện làm cho các chân sút Việt chỉ còn biết hờn tủi nhường chỗ cho đồng nghiệp ngoại. Kể từ khi Đặng Đạo của Khánh Hòa năm 2001 và Hồ Văn Lợi của Cảng Sài Gòn năm 2002 lên ngôi vua phá lưới V-League thì suốt một thời gian quá dài không có thêm cầu thủ Việt Nam nào đủ sức qua mặt ngoại binh.

Nỗi buồn chân sút nội ai cũng biết rồi, khổ lắm mà vẫn nói mãi!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm