Kẻ tung 'nhát chém' biến Bồ Đào Nha thành cựu vô địch

Ông anh Eden Hazard là ngôi sao lớn từ thời thi đấu cho Chelsea tỏa sáng và là trụ cột của đội bóng thủ đô nước Anh, rồi HLV Zidane thấy hay và rước về Real Madrid.

Và tất nhiên hiện nay Eden đang là biên chế của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, còn cậu em trai Thorgan, 28 tuổi đang chơi cho Dortmund của Đức nhưng thật khó để thoát khỏi cái bóng của nhà Hazard. Báo chí thế giới nhắc đến Hazard là chỉ nhắc đến ông anh Eden, còn cậu em Thordan ở Dortmund cũng ở.... dạng thường thôi.

Ông anh Eden Hazard (10) chia vui bàn thắng của cậu em Thorgan  Hazard (16) . Ảnh: Getty

Có điều Thorgan Hazard cũng giống người anh trai là có thể chơi tiền đạo giãn biên, tiền vệ trung và tiền vệ cánh.

Sáng sớm 28-6, nhà cầm quân Roberto Martinez cũng trông chờ vào những sao lớn như De Bryune, Lukaku, Eden tỏa sáng để loại Bồ Đào Nha...nhưng không thể.

Thorgan Hazard đang đá cho Dortmund.   Ảnh: Getty

Thế rồi Thordna từ trong “bóng tối” và tung “nhát chém” hạ gục Bồ Đào Nha, biến Bồ Đào Nha thành cựu vô địch. Đó lại là bàn thắng duy nhất trận đưa Bỉ vào tứ kết.

Trước đây Thordan ít có số má trong màu áo tuyển Bỉ, anh  được HLV Martinez nhiều lần gọi vào tuyển rồi lại bị trả về vì phong độ không ấn tượng. Có thời HLV Martinez còn “dọa” loại hai anh em khỏi đội Bỉ vì Thorgan thì nhạt còn Eden lại phong độ không cao vì chấn thương triền miên.

Tuy nhiên lần này Thorgan bước ra ánh sáng và đóng vai trò quyết định, ghi bàn duy nhất trận đưa Bỉ vào tứ kết.

Rồi đây báo chí thế giới sẽ còn nhắc nhiều đến Thorgan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm