Ro ‘vẩu’ sang Beirut làm gì?

Cựu sao Brazil đến Lebanon, cụ thể là thủ đô Beirut được người dân quốc gia Ả rập đón tiếp như người hùng.

Ronaldo de Assis Moreira và được gọi là Ronaldinho đã viếng thăm thủ đô Beirut vào ngày trước khi kỷ niệm một năm vụ kho hóa chất ở Beirut bất ngờ nổ tung khiến 224 người chết, trong đó có rất nhiều người lính thuộc lực lượng cứu hỏa.

Ronaldinho được đón như VIP ở Beirut. Ảnh: N.N

Nguyên nhân của vụ nổ đến nay vẫn đang trong quá trình điều tra. Huyền thoại Brazil đến Lebanon theo lời mời của nhà nước quốc gia này. Lebanon mong muốn Ronaldinho làm cầu nối gắn kết tình quân dân Lebanon và mọi tầng lớp giúp đất nước giảm đi những căng thẳng và mệt mỏi.

Đến khu vực tưởng niệm những người đã hy sinh trong vụ nổ kho hóa chất, Ronaldinho nêu suy nghĩ “những người lính cứu hóa là những người hùng, họ đã phải hy sinh mạng sống của mình để giành lấy sự sống cho người khác và cho cộng đồng”.

Đây là lần thứ hai Ronaldinho đến Beirut sau lần thứ nhất năm 2017. Lần đó, cựu sao Brazil đi du lịch khắp nơi mà không cần lực lượng bảo vệ mình, tối đến anh còn đi bar để trải nghiệm quốc gia Hồi giáo này.

Ronaldinho đi đến đâu cũng chỉ có... fan chứ không có kẻ thù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm