SEA Games 29 và nỗi ám ảnh ‘vòi bạch tuộc’

Đó là thông điệp được phát đi từ chủ nhà Malaysia với mọi giới nhằm cảnh giác cao độ “vòi bạch tuộc” len vào các kỳ SEA Games. Tại giải cầu lông Grand Prix vừa kết thúc ở New Zealand, hàng loạt tay vợt cầu lông gạo cội của Malaysia đã bị giới dàn xếp tỉ số “mớm” mua kết quả. Tay vợt gạo cội Lee Chong Wei của Malaysia vừa trở về từ giải đấu ở New Zealand đã đồng tình việc cảnh báo cá cược và “vòi bạch tuộc” đe dọa SEA Games 29 là cần thiết.

Hai tay vợt nữ Malaysia là Vivian Hoo và Woon Khe Wei vô địch nội dung đôi nữ tại giải cầu lông Grand Prix chính là những người đã bị những tay dàn xếp cá độ đặt vấn đề và đã lập tức báo cho lãnh đạo đoàn việc được “mời” làm độ.

Đông Nam Á là “điểm đen” mà những mafia dàn xếp tỉ số lớn nhất thế giới vươn vòi vào một phần vì lợi nhuận và tỉ lệ người Đông Nam Á tham gia cá cược lớn. Chính FIFA cùng các bộ phận an ninh chống dàn xếp tỉ số cũng thừa nhận Đông Nam Á là “trung tâm dàn xếp cá độ”. Cách đây hai năm khi một cựu quan chức Interpol sau đó nghỉ hưu chuyển sang làm việc cho FIFA ở bộ phận chống cá cược lậu đã phát biểu “Malaysia và Singapore là đầu não của nạn dàn xếp tỉ số”.

Đôi vô địch cầu lông nữ Malaysia - Vivian Hoo và Woon Khe Wei tố cáo việc bị dụ dỗ dàn xếp tỉ số bởi các “vòi bạch tuộc”. Ảnh: THE STARS

Phía Malaysia tiếp nhận thông tin trên với sự cầu tiến lẫn tức giận. Sau đó Malaysia yêu cầu quan chức FIFA đã nói như thế thì đưa ra bằng chứng để phía Malaysia làm tới bến, không khoan nhượng nhưng nếu mơ hồ thì không nên… quy chụp. Tuy nhiên, chính ban tổ chức SEA Games 29 tại Malaysia vừa đưa ra cảnh báo đến các đoàn về việc cá cược có thể len lỏi vào các môn thi đấu và “mời mọc” nhằm làm lệch kết quả có lợi cho những tay trùm cá cược.

SEA Games 28 năm 2015, chủ nhà Singapore cũng đã kịp thời hành động ngăn chặn nạn dàn xếp tỉ số trước khi nó xảy ra khi U-23 Đông Timor đá trận khai mạc với U-23 Malaysia. Theo đó, những tay đạo diễn muốn dàn xếp trận này Đông Timor thua 1-3. Âm mưu bị phát giác và trưởng đoàn U-23 Đông Timor - ông Orlando Henriques bị bắt, sau đó bị FIFA cấm vĩnh viễn các hoạt động bóng đá trên toàn cầu.

SEA Games 29 sẽ lại là mục tiêu của nạn mua chuộc và dàn xếp tỉ số, nó không chỉ gói gọn trong bóng đá mà còn các môn khác mà chủ nhà đã cảnh báo các môn, các VĐV tham dự phải cẩn thận giữ mình cùng biện pháp phòng, chống hữu hiệu.

Trùm cá cược trong giới dàn xếp tỉ số có thể điều khiển cả quan chức LĐBĐ

Wilson Raj Perumal là một kẻ nổi danh toàn thế giới và được xem là “bố già” trong các phi vụ dàn xếp tỉ số. Bề dày thành tích của Perumal là không thống kê nổi số trận ông dàn xếp nhưng lại xác định là thực hiện thì rất dễ như trở bàn tay. Perumal đã tạo mạng lưới dàn xếp ở 38 quốc gia trên thế giới. Ông viết trong tự truyện có tên Kelong Kings: “Tôi đã ngồi trên băng ghế dự bị rất nhiều lần, bảo các cầu thủ phải làm gì, ra lệnh cho các HLV. Các quan chức thì rất dễ bị dắt mũi, chẳng có rào cản nào cả. Còn trọng tài hay các LĐBĐ ư? Có tiền là qua được hết. Họ luôn chào đón bạn với vòng tay rộng mở…”.

Những năm 1990, nhờ sự bùng nổ của Internet, Perumal tức thời lập một công ty kinh doanh, bắt đầu gửi thư điện tử tới các “mục tiêu” và xây dựng các mối quan hệ ngoài biên giới Singapore. Trận cầu quốc tế đầu tiên mà Perumal dàn xếp là trận giao hữu giữa Zimbabwe và Bosnia Herzegovina. Perumal đã tiếp cận với sáu cầu thủ của tuyển Zimbabwe để thuyết phục họ đồng ý thua 0-4 đổi lại là tờ ngân phiếu có giá 100.000 USD/người. Cũng đối tượng là đội Zimbabwe, Perumal đã đẩy nhiều cầu thủ và quan chức nhận hối lộ để dàn xếp các trận đấu năm 2007 và 2009.

Perumal cũng “đánh” vào cả các sự kiện lớn như Olympic, vòng loại World Cup, World Cup bóng đá nữ, CONCACAF, Cúp các quốc gia châu Phi…

Năm 2011, Perumal lập “hat trick” ở tù khi bị bắt tại Phần Lan rồi bị dẫn độ sang Hungary. Perumal nổi tiếng là tội phạm, luôn có tên trong danh sách “săn mồi” của cảnh sát quốc tế.

Bây giờ Perumal đã hoàn lương và đang hợp tác với tổ chức cảnh sát chống tội phạm dàn xếp tỉ số ở châu Âu để khui ra những mánh khóe từng giúp mình trở nên giàu có và nổi danh nhưng những gì ông viết về “vòi bạch tuộc” len lỏi vào các LĐBĐ, trong đó có cả các quốc gia Đông Nam Á thì thấy thật kinh khủng.

Có những quốc gia cấm dịch toàn bộ sách của ông vì sợ phải moi lại vụ án ở các nhiệm kỳ LĐBĐ.

Đ.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm