Solsa đâm thọc Liverpool trước đại chiến; Vinh danh Ronaldo

HLV Solskjaer đâm thọc Liverpool trước đại chiến

Trước cuộc đụng độ với Liverpool vào 22 giờ 30 đêm nay (20-10), HLV Manchester United tỏ ra láu cá khi nhắc đến sự chờ đợi 30 năm của đối thủ mới có thể chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh.

HLV Solskjaer: "Chúng tôi không mất 30 năm để vô địch Ngoại hạng Anh". ẢNH: REUTERS

“Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ hồi phục và giành chiến thắng giải đấu. Và tôi cũng chắc chắn rằng chúng tôi không phải mất 30 năm nữa cho đến Premier League tiếp theo” - ông Solskjaer lém lỉnh nói tại buổi họp báo trước trận đấu.

Kể từ lần vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất ở mùa giải 1989-1990 (thời điểm giải còn mang tên League First Division), đã 30 năm tròn Liverpool chưa chạm tay vào cúp vô địch.

Tuyên bố trước đại chiến với mục tiêu vượt qua đối thủ đáng gờm có khoảng cách 15 điểm trên bảng xếp hạng, Solskjaer muốn nhắc nhở Lữ đoàn đỏ những yếu tố có lợi của Quỷ đỏ. 30 năm quả nhiên là thời gian chờ đợi quá lâu của Liverpool để trở thành nhà vô địch Anh, so với sáu năm từ lần cuối cùng Man United chiến thắng dưới thời Aelx Ferguson.

Chiến thắng trước Liverpool sẽ giúp vực dậy tinh thần rệu rã bầy Quỷ đỏ. ẢNH: REUTERS

Hiện Man United do “tịt ngòi” và thiếu sự tự tin mới có được 9 điểm sau tám vòng đấu. Nhưng Solsa tự tin sẽ giành chiến thắng trước đối thủ đang toàn thắng mùa này. “Một chiến thắng có thể chuyển biến cả mùa giải. Một kết quả và hiệu suất tốt giúp thay đổi tâm trạng, nhận thức của cầu thủ” - Solskjaer nhấn mạnh.

HLV người Na Uy bắt đầu sự nghiệp tại Old Trafford với 10/11 trận thắng nhưng chỉ giành được năm chiến thắng sau 21 trận đấu kể từ khi chính thức dẫn dắt Quỷ đỏ.

Andy Murray lần đầu vào chung kết sau hơn hai năm. ẢNH: REUTERS

Cựu số 1 thế giới bất ngờ khi vào chung kết đầu tiên sau hai năm

Andy Murray thừa nhận rất bất ngờ khi anh giành quyền chơi trận chung kết ATP đầu tiên sau hai năm rưỡi vật lộn với chấn thương hông.

Sau cuộc phẫu thuật hồi tháng 1, Murray đang trở lại đầy mạnh mẽ khi ngược dòng đánh bại Ugo Humbert 3-6; 7-5; 6-2; tạo nên trận tranh chức vô địch European Open 2019.

Phát biểu với truyền thông, cựu số 1 thế giới chia sẻ: “Đây là bất ngờ lớn đối với tôi. Tôi không ngờ trận chung kết lại đến sớm hơn tôi mong đợi”.

Hôm nay, tay vợt 32 tuổi người Anh sẽ đối đầu với đối thủ từng ba lần vô địch Grand Slam Stan Wawrinka ở chung kết. Murray hiện xếp hạng 243 ATP, từng đánh trận chung kết ATP cuối cùng tại Dubai vào tháng 3-2017, đoạt danh hiệu thứ 45 suốt sự nghiệp.

Lịch sử đối đầu, Wawrinka chỉ giành tám trận thắng so với 11 của Murray. ẢNH: REUTERS

Lịch sử đối đầu với Wawrinka, chiến thắng 11-8 tạm nghiêng về phía Murray. Sau lần ra mắt tại Cincinnatin hồi tháng 8, Murray thi đấu liên tục bốn tuần liền.

Nhận định về đối thủ ở chung kết, Murray chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị. Tôi và anh ấy đã gặp gỡ nhiều lần, thật tuyệt khi cả hai chúng tôi đều có thể trở lại, tranh tài với nhau ở chung kết”.

Ở bán kết, Wawrinka đánh bại tay vợt 18 tuổi Jannik Sinner 6-3; 6-2; lọt vào trận chung kết thứ 30 trong sự nghiệp.

Ronaldo khoe chiến tích 700 bàn thắng trong sự nghiệp. ẢNH: REUTERS

Juventus vinh danh Ronaldo, cán mốc 700 bàn thắng

Siêu sao Cristiano Ronaldo được CLB Italia vinh danh trước cuộc chiến gặp Bologna vòng 8 Serie A, anh được Chủ tịch Andrea Agnelli trao tận tay chiếc áo in số 700 bàn thắng.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha chạm mốc kỷ lục 700 bàn thắng suốt sự nghiệp, sau trận thắng của đội tuyển quốc gia trước tuyển Ukraina tại vòng loại EURO 2020. Ronaldo cũng là cầu thủ duy nhất còn thi đấu chạm đến cột mốc đáng nể này.

700 bàn thắng của Ronaldo ghi được trong các khoảng thời gian anh khởi nghiệp tại CLB Sporting Lisbon, sau đó về đầu quân cho Manchester United, Real Madrid, Juventus và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Con số 700 bàn thắng tiếp tục được siêu sao người Bồ Đào Nha nâng lên tại Serie A. ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, con số 700 chưa dừng lại khi Ronaldo tiếp tục "nổ súng" phút 19 trận gặp Bologna, nâng tổng số bàn thắng anh ghi được tính đến ngày 20-10 là 701 bàn.

Ở trận đấu này, siêu sao người Bồ Đào Nha có ít nhất hai cơ hội ghi bàn nhưng anh đều không tận dụng được. Theo thống kê của Worldscored, Ronaldo tung tổng cộng sáu cú sút và được chấm 8,6 điểm, là cầu thủ chơi hay nhất trận.

Cùng với pha làm bàn của Miralem Pjanic, Juventus giành chiến thắng chung cuộc 2-1, duy trì vững chắc ngôi đầu bảng Serie A với 22 điểm. Inter Milan 18 điểm, xếp nhì bảng nhưng còn một trận chưa đấu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

Real Madrid chọn mua tài năng trẻ Garnacho của Man United

(PLO)- Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với một cầu thủ trẻ của Man United vì chất lượng nhân sự danh tiếng của Quỷ đỏ, đặc biệt từ trận thắng Liverpool 4-3.

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

Các cầu thủ MU làm điều bí mật cho Mason Greenwood

(PLO)- Các cầu thủ Manchester United “bí mật đề nghị hỗ trợ” cho sự trở lại của Mason Greenwood trong bối cảnh đồng chủ sở hữu mới của “quỷ đỏ” Sir Jim Ratcliffe bình luận về tương lai của ngôi sao người Anh.

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

Siêu máy tính đưa ra dự đoán cực xấu cho MU

(PLO)- Siêu máy tính dự đoán ai sẽ giành suất cuối cùng tham dự Champions League, với niềm hy vọng của Manchester United sau khi Aston Villa và Tottenham đánh rơi điểm tại Premier League.

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

Fan sốc và bàng hoàng khi Ronaldo ‘khoe chân’

(PLO)- Người hâm mộ sốc trước tình trạng bàn chân sưng tấy của Cristiano Ronaldo khi huyền thoại của Manchester United và Real Madrid “khoe chân mình” tại khu nghỉ dưỡng trị giá 700 bảng mỗi đêm ở Saudi Arabia.