Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!

Chuyến thiện nguyện giàu ý nghĩa của đội Bi FC đã đọng lại rất nhiều cảm xúc với bà con nghèo Mũi Né. Nhìn chị Ky 52 tuổi ngại ngùng nhận món quà nhỏ của các cầu thủ trong bộ quần áo không thể cũ hơn với đôi mắt ngân ngấn nước, ai cũng nghẹn ngào.

Gọi là nhà của chị Ky cho sang chứ nó chỉ là cái bếp đổ bánh xèo mưu sinh hằng ngày của gia đình chị ở chợ Mũi Né. “Mỗi ngày mình đổ bánh xèo bán ở chợ, chồng làm thợ hồ nhưng lúc có lúc không vì đang bệnh. Anh ấy khỏe lên một chút là đòi đi làm, có khi bệnh nặng quá không đi nổi mới chịu ở nhà...” - chị Ky tâm sự.

 “Thế con chị có đỡ đần gì nhiều cho nhà mình không?” - tôi hỏi. “Con mình làm mướn, ai mướn gì cũng làm! Nhà nghèo quá nên nó học không đến nơi đến chốn. Biết sao bây giờ hả chú?” - chị Ky buồn bã nói.

Cuộc sống nhà chị Ky vốn đã khó khăn, ấy thế mà chị không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Chị Ky bị ung thư.

“Hồi mới phát hiện bệnh nặng hơn, mình chẳng còn cách nào khác đi vay mượn gom góp bà con họ hàng, lối xóm ít tiền. Nghe nói ở Đà Nẵng có bác sĩ giỏi nên mình ra đó khám. Người ta nói bị ung thư, nếu không mổ sớm sẽ nguy hiểm. Mình suy nghĩ mãi không có lối ra, tiền đâu mà mổ hả chú?...” - chị Ky nước mắt lưng tròng bỏ lửng câu chuyện.

Đưa tay lau vội khóe mắt, chị Ky lại giấu mặt vào tay thút thít: “Đã ung thư rồi thì mình có mổ cũng không thể khỏi bệnh. Thà để vậy, ông trời kêu lúc nào thì dạ, chứ mình sợ làm khổ chồng, khổ con. Rồi tiền đâu ra mà trả nợ?” - với suy nghĩ ấy, cái bướu quái ác trên cổ chị từ lúc chỉ bằng ngón tay cái gần 20 năm trước, giờ to bằng hai bàn tay.

Gần nhà chị Ky, anh Bảy nghe chuyện buồn muốn khóc, gọi điện thoại cho anh em chơi bóng chung ở Sài Gòn. Anh Phạm Duy Lân, đội trưởng Bi FC, đội bóng Hội Liên hiệp Hữu Nghị,… sốt sắng kêu gọi anh em chung tay của ít lòng nhiều.

Trao món quà nhỏ cho chị, anh Bảy rưng rưng: “Đây là tấm lòng của anh em, chúc chị luôn bình an trong cuộc sống và cố gắng vượt qua nỗi đau chị nhé!”.

Sau những đêm tâm tư mất ngủ, anh Bảy gần nhà chị Ky mạo muội nhờ sự trợ giúp của anh em chơi bóng đá chung với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng gia đình chị.

Chị Ky mắc mệnh hiểm nghèo đã lâu nhưng không có tiền chữa trị vì gia cảnh nghèo khó, sợ làm khổ chồng, khổ con.

Đội bóng Bi FC cùng anh em CLB Hữu Nghị đã đến với chị Ky bằng trận đấu giao hữu với Bình Minh FC gây quỹ thiện nguyện.

Chị Ky nhận món quà nhỏ của những cầu thủ tốt bụng…

… Và nghẹn ngào nói lời cảm ơn với nụ cười hiền hậu và đôi mắt long lanh nước.

Bình Minh FC do cựu cầu thủ Nguyễn Bình Minh có trận đấu đẹp cùng những người bạn Bi FC trên sân bóng Phan Thiết với tỉ số đẹp 4-4. Đây cũng là trận đấu thứ hai trong vòng một tuần mà Bình Minh FC trước đó ra sân vớiLaMusic Atas để giúp đỡ chị Ky.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm