Tiến Cương thất bại, Kiều Oanh bất ngờ đoạt HCB

Cô gái người Trà Vinh thu hút sự quan tâm của giới truyền thông Việt Nam trong lần đầu tiên dự tranh SEA Games, trở thành VĐV duy nhất trong số tám cung thủ Việt tranh tài trận chung kết nội dung cung ba dây cá nhân nữ.

Xếp thứ năm vòng đấu loại phân cặp, Kiều Oanh cùng với Nguyễn Thị Nhật Lệ lọt vào vòng 1/8. Với chiến thắng sát sao 144/141 đánh bại Aung Ngeain (Myanmar), Kiều Oanh vào bán kết hạ gục tiếp đối thủ Fatin Nurfa Salleh (Malaysia) tỉ số 145/141.

Châu Kiều Oanh lần đầu dự SEA Games đã mang về huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Ảnh: CMQ

Bước vào trận tranh chức vô địch cùng Sri Ranti (Indonesia), Kiều Oanh nhập cuộc hơi khớp. Cô để đối thủ dẫn 3 điểm sau hai loạt bắn đầu tiên. Mặc dù thu ngắn khoảng cách tại các loạt bắn tiếp theo nhưng chung cuộc Kiều Oanh chỉ đạt 142 điểm, kém Ranti 2 điểm đành chấp nhận chiếc HCB.

Trước đó, ở nội dung cung ba dây cá nhân nam, nhà vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp Nguyễn Tiến Cương thi đấu không tốt và bị loại bởi đồng đội Nguyễn Văn Đầy với tỉ số 138/141 tại vòng 1/8. Tuy nhiên, sau khi thắng được đồng đội Tiến Cương, cung thủ người Vĩnh Long cũng không thể tạo nên bất ngờ sau thất bại trước đối thủ Indonesia.

Sáng 16-8, tại sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) đã diễn ra lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam. Buổi lễ sớm hơn dự kiến một ngày nên không có mặt trưởng đoàn Trần Đức Phấn. Phó đoàn Hoàng Quốc Vinh đã thay mặt và chủ trì đại diện.

Tại buổi lễ, đại diện chủ nhà Malaysia đọc lời chào mừng các quốc gia tham dự đại hội trên tinh thần chung Đông Nam Á “Hòa bình - Hội nhập - Thịnh vượng”.

Tối cùng ngày, trưởng đoàn Trần Đức Phấn cùng khoảng 100 VĐV di chuyển từ Hà Nội đã đặt chân đến Kuala Lumpur.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm