5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sớm hạ màn: Những đường đua tẻ nhạt!

Nếu như mùa giải trước, Premier League hay Ligue 1 đã phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới xác định được “nhà Vua”. Hay ở Serie A, La Liga, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng Juventus hay Real Madrid cũng phải trải qua cảm giác lo lắng.

Nhưng sự hấp dẫn đó đã không hề xuất hiện mùa giải này. Mặc dù các giải đấu mới trôi qua được 2/3 chặng đường như gần như tên của những nhà vô địch như nhưng MU, Barcelona, Juventus, Bayern Munich hay PSG đã sớm được xướng lên.

5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sớm hạ màn: Những đường đua tẻ nhạt! ảnh 1

MU có khả năng vô địch ngay trong tháng 4

Tại Premier League, thất bại của Man City (trước Everton) cộng với chiến thắng của MU đã nới rộng cách biệt giữa hai đội bóng thành Manchester lên tới 15 điểm. Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 9 vòng đấu nữa, có thể khẳng định chức vô địch khó lòng thoát khỏi tay “Quỷ đỏ”.

Trên thực tế, không ít nhà cái đã sớm trả tiền cược cho của MU vô địch (trả trước thềm trận đấu với Real Madrid). Hành động bỏ họp báo mới đây của HLV Mancini càng cho thấy sự bất lực tới cùng cực của ông. Nếu không có gì thay đổi, khả năng đoàn quân của HLV Alex Ferguson sẽ đăng quang ngay trong tháng 4.

Tương tự, tại Bundesliga, những nhà cái đã sớm bất lực trước sức mạnh tuyệt đối của Bayern Munich (trả tiền từ sau lượt đi). Khoảng cách 20 điểm với đội thứ 2, Dortmund, cho thấy cách biết quá lớn của “Hùm xám” so với phần còn lại.

Sự thảnh thơi ở giải VĐQG càng tạo điều kiện cho Bayern Munich hướng tới cú ăn ba vô tiền khoáng hậu ở mùa này. Tại cúp Quốc gia Đức, họ đã vượt qua Dortmund ở Tứ kết và bước vào trận Bán kết với Wolfsburg (tràn trề cơ hội vô địch khi hai đối thủ còn lại chỉ là Stuttgart và Freiburg). Trong khi đó, tại Champions League, thày trò Heynckes đã bước vào Tứ kết đụng độ với đối thủ Juventus.

5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sớm hạ màn: Những đường đua tẻ nhạt! ảnh 2

Bayern Munich bỏ xa đội thứ 2 tới 20 điểm

Tại La Liga cũng đang ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của “gã khổng lồ” Barcelona. Mặc dù mới đây, họ vừa thua Real Madrid nhưng hiện tại, khoảng cách giữa hai đội bóng này đang lên tới 13 điểm.

Có lẽ, đó là số điểm đủ an toàn để Los Blaugrana (cũng như Real Madrid) có thể tập trung chiến đấu tại Champions League. Cơ hội để đội bóng xứ Catalan đăng quang sớm là rất lớn khi những đối thủ trước mắt họ quá dễ dàng (trừ Atlético Madrid).

Trong khi đó, tại Serie A, dù chỉ hơn đội xếp thứ 2, Napoli, 9 điểm nhưng có lẽ, với sự ổn định cùng lực lượng vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại ở giải đấu cao nhất hình chiếc Ủng, những người Juventus có quyền nghĩ về Scudetto thứ hai liên tiếp. Một minh chứng rõ nét cho thấy “kỷ nguyên Juventus” đã trở lại, ám ảnh Serie A.

Không phải ở mùa này, những đối thủ của Lão bà không có cơ hội lật đổ họ. Inter, Lazio rồi Napoli đều ở rất gần với Juventus (thậm chí, Lazio từng có thời điểm san bằng điểm số, do được đá hơn 1 trận). Nhưng rồi, khi đặt chân ở rất gần “thiên đường” những đối thủ của Bianconeri lại tụt dốc đáng ngờ. Hay nói cách khác, sự ổn định lâu dài chính là điều làm nên khác biệt của thày trò Conte so với phần còn lại. Đó chính là “phẩm chất” của vị Vua!

5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sớm hạ màn: Những đường đua tẻ nhạt! ảnh 3

Tại La Liga, chức vô địch đã thuộc về Barcelona từ lâu

Tại Ligue 1 chứng kiến khoảng cách 5 điểm với PSG so với Lyon. Tuy nhiên, điều đáng nói, dường như “Sư tử vòng Rhone” không đủ lực để theo “gã nhà giàu” thành Paris trong thời gian dài.

3 vòng đấu gần đây tại Ligue 1, Lyon đều không thể chiến thắng, trong đó, có trận thua mất mặt trước Bastia với tỷ số 1-4 ở lượt đấu cuối tuần qua. Chính vì vậy, ngay cả khi PSG vừa “đánh rơi” 2 điểm đáng tiếc trước Saint-Étienne nhưng những CĐV của họ cũng chẳng cảm thấy lo lắng. Sau những đầu tư mạnh mẽ, PSG sẽ tìm thấy trái ngọt lần đầu tiên ở mùa này (sau khi mất chức vô địch vào tay Montpellier mùa trước).

Chưa bao giờ, cục diện 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lại rõ ràng đến vậy. Sự vươn lên của “ngáo ộp” cộng với việc những đối thủ cạnh tranh của họ xuống dốc thảm hại càng khiến hố sâu ngăn cách rõ rệt hơn.

Khi “kịch hay” đã biết được, liệu khán giả còn gì để theo dõi trong phần còn lại, khi ngay cả những cuộc đua dự cúp châu Âu (Champions League) cũng dần ngã ngũ…

Theo H.Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm