Bảng F: Bồ Đào Nha – Áo: Chờ ‘đứa trẻ’ Ronaldo kịp lớn

Bất kể Ronaldo nổi tiếng trong màu áo Real Madrid hay gây nhàm chán với đội bóng áo bã trầu quê hương thì anh vẫn luôn là chủ đề chính cho dư luận ngắm nghía. Chính vì cái bóng quá lớn của anh mà ngay cả UEFA vẫn bất chấp điền tên Ronaldo vào đội hình tiêu biểu sau lượt mở màn, dù rằng ai cũng thấy anh chẳng là gì so với Iniesta của Tây Ban Nha nhưng lại không có suất vinh danh.

Sau trận mở màn hòa nhợt nhạt Iceland 1-1, Ronaldo bào chữa cho việc anh tịt ngòi do phong độ chưa cao và thiếu cảm giác bóng. Anh cao ngạo phán nguyên nhân chính là đối phương chơi phòng ngự tử thủ với chiếc xe buýt đặt trước cầu môn khiến cho mình và đồng đội không thể khoan thủng.

Ronaldo vẫn chưa lớn trong trận ra quân hòa Iceland, anh mắng đối thủ chơi tử thủ mà không xem lại chính mình. Ảnh: GETTY IMAGES

Ronaldo đổ thừa cho trận hòa ấy như một đứa trẻ. Đơn giản, Iceland không mắc mớ chi giải thích việc họ phải chọn chiến thuật nào để đối đầu với bất kỳ đội nào. Việc còn lại là Bồ Đào Nha không tìm ra chìa khóa mở cửa cầu môn đối phương là chuyện của học trò ông Fernando Santos.

Thực tế trận này Bồ Đào Nha có tổng số pha dứt điểm về phía cầu môn Iceland đến 27 lần, trong đó có 10 lần trúng đích và 10 lần bị thủ môn cản phá. Đấy là một tỉ lệ cao nhất so với tất cả đội bóng tại Euro lần này ở trận ra quân. Vậy mà Bồ Đào Nha chỉ có một bàn thắng của Nani. Riêng ngôi sao sáng nhất và bóng bẩy nhất của họ bất lực đưa bóng vào lưới, dù rằng Ronaldo có không dưới bốn lần đối diện cầu môn Iceland, sáu lần dứt điểm khác đều rất ẹ.

Có thể thấy sự khao khát của Ronaldo ở sân chơi này rất lớn. Nó biến anh trở nên ích kỷ và tầm thường hơn thường thấy, khi tự giành lấy cho mình mọi cơ hội không tốt hơn đồng đội và… hỏng ăn.

Nhưng để Ro “điệu” thay đổi mình vì mọi người không phải dễ. Chỉ hy vọng anh sẽ lấy lại những gì mình đang mất, trước một tuyển Áo bị nhận diện nằm kèo dưới.

May mắn cho Bồ Đào Nha chỉ gặp tuyển Áo ở trận ra quân bất ngờ thua Hungary 0-2 cho thấy họ không mạnh như tại vòng loại bất bại với 9 thắng, 1 hòa. Thầy trò Marcel Koller sẽ gặp khó khăn gấp bội vì đối đầu với Bồ Đào Nha có đội hình đồng đều hơn.

Những kỷ lục sắp bị phá bởi Ronaldo

Rạng sáng mai (19-6), Ronaldo vào sân gặp tuyển Áo sẽ phá kỷ lục của đàn anh Luis Figo với 128 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Và nếu ghi được bàn thắng, anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở bốn vòng chung kết Euro. Bên cạnh đó, Ronaldo đang có tổng cộng sáu bàn thắng, chỉ còn kém ba bàn so với huyền thoại Platini. Ngoài ra, Ronaldo có thể lập kỷ lục là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất ở Euro, với 15 trận, còn kém Thuram (Pháp) và Van De Sar (Hà Lan) một trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm