Câu chuyện thể thao

Cầu thủ bị tai biến, đồng đội tổ chức trận cầu nghĩa tình

Hay tin Nguyễn Anh Tuấn - cầu thủ Đồng Tháp sau lứa Trịnh Tấn Thành, Công Minh, Quốc Cường… với chiếc áo số 10 ngang dọc một thời bị tai biến liệt nửa người đang điều trị, các cựu cầu thủ Đồng Tháp ngày nào vội tìm cách quyên tiền cho người đồng đội cũ của mình chữa trị…

Cựu cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn nhìn các đồng đội thi đấu trận nghĩa tình quyên góp giúp mình chữa bệnh ngay trên sân Cao Lãnh mà anh và các đồng đội từng ngang dọc một thời.

Bàn tới bàn lui, cuối cùng Huỳnh Quốc Cường quyết định đứng ra làm “chủ xị” sau khi anh thuyết phục được “sếp” mình là giám đốc Nông trường Cỏ May “đỡ đầu” cho trận cầu từ thiện. Thế là mỗi người một tay lo cho trận cầu trên với hy vọng sẽ được số tiền kha khá giúp cho bạn mình chống chọi với bệnh tật.

Họ, những cầu thủ chân chất nay mỗi người một nghề nhưng nghe nói về lại cái sân Cao Lãnh thế là ai cũng hào hứng tạm gác lại phần việc của mình để về đá trận từ thiện giúp bạn. Thương nhất là Quốc Cường lăng xăng đủ mọi việc không tên từ liên lạc các đồng đội cũ đến in panô, banderola… và thậm chí lo cả khâu tuyên truyền, kêu gọi các mạnh thường quân...

Các đồng đội động viên Anh Tuấn yên tâm điều trị và cố gắng vượt qua bệnh tật.

Vẫn cái sân Cao Lãnh mà 22 năm trước thế hệ vàng Đồng Tháp từng đăng quang trên sân nhà trong trận chung kết kịch tính với Công An TP.HCM, vẫn màu áo vàng xanh truyền thống đã đi vào lòng người, những Công Minh, Ngô Công Nhậm, Văn Tuấn, Trần Thanh Nhạc… và cả lứa đàn em như Phan Thanh Bình… tề tựu về thăm bạn, thăm anh và đá trận bóng nghĩa tình. Điều đặc biệt là vẫn ông thầy 22 năm trước chỉ đạo dẫn dắt họ lên ngôi vô địch - HLV Đoàn Minh Xương cũng lặn lội về góp mặt hưởng ứng trận đấu từ thiện này…

Họ từ tầng hầm khán đài đi ra sân Cao Lãnh từng đi vào lịch sử như 22 năm trước, chỉ có điều là số 10 Nguyễn Anh Tuấn ngày nào cùng ra sân với họ nay được đồng đội dìu ra bằng xe lăn với gương mặt tiều tụy và nửa người không cử động được. Thỉnh thoảng Nguyễn Anh Tuấn lại lấy tay phải cầm tay trái xụi lơ đặt ngay ngắn lên đùi mình. Cái chân trái lâu lâu tuột ra khỏi bàn để chân quẹt xuống đất khiến các đồng đội cũ cứ thay nhau nhấc lên đặt lại đúng vị trí…

Thầy Xương từ TP.HCM về tham gia trận cầu nghĩa tình và kiêm luôn vai trò của MC chỉ đạo hai đội thi đấu sao cho có nhiều bàn thắng.

Trận đấu nghĩa tình kiểu “cây nhà lá vườn” tổ chức thật đơn sơ với khách mời là các cựu cầu thủ An Giang. Trên khán đài các em nhỏ đi quyên góp từ những nhà hảo tâm thì phía dưới nhà mạnh thường quân Nông trường Cỏ May ủng hộ bằng cách treo mỗi bàn thắng tương đương với phần thưởng 5 triệu đồng gửi thẳng đến ban tổ chức làm quỹ cho Nguyễn Anh Tuấn chữa bệnh.

Ngồi trên khán đài, ông Đoàn Minh Xương “nóng mặt” khi đến phút 20 rồi mà chưa có bàn thắng nào. Ông bỏ khán đài chạy xuống sân “cướp” micro của MC và độc diễn. Vị HLV của Đồng Tháp ngày nào thao thao chỉ đạo các học trò, chỉ đạo luôn cả đội bạn trên loa phát oang oang cả sân Cao Lãnh. Vừa chỉ đạo ông thầy vui tính giàu tình cảm còn kiêm luôn vai trò bình luận viên tường thuật tại chỗ.

Huỳnh Quốc Cường phát hành “thiệp tri ân” cho trận cầu từ thiện giúp đồng đội.

Thầy Xương sau này thú nhận mình đá lộn sân làm cả MC cốt sao để trận đấu có nhiều bàn thắng vừa để hấp dẫn vừa để có nhiều tiền từ mạnh thường quân treo thưởng cho mỗi bàn thắng. Và cũng thật lạ lùng khi thầy Xương xuống chỉ đạo thì lưới hai đội liên tục rung lên với tổng cộng bảy bàn.

Ngồi trên xe lăn chứng kiến các đồng đội mình đá trận cầu tình nghĩa còn thầy mình thì làm hoạt náo viên bất đắc dĩ, Nguyễn Anh Tuấn thỉnh thoảng dùng cái tay phải còn cử động được quệt dòng nước mắt. 22 năm trước, trên cái sân Cao Lãnh huyền thoại này, anh và các đồng đội vui mừng đến khóc trên sân khi mang chiếc cúp vô địch quốc gia về cho tỉnh nhà thì bây giờ anh lại khóc vì tấm lòng của những người đồng đội, người thầy…

Thầy và bạn bè, ai cũng mong muốn Anh Tuấn mau chóng bình phục. Ảnh: Đ.TR

Chia tay người học trò kém may mắn bị tai biến, chia tay các học trò cũ, ông Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Giá trị của bóng đá là cái đẹp, là tình người và hạnh phúc hơn khi những học trò cũ của tôi dù nhiều người không còn tham gia bóng đá, không sinh hoạt trong những tổ chức bóng đá nhưng họ đã làm đẹp cho bóng đá, cho đồng đội và cho cả xã hội…”.

Sau trận cầu trên sân Cao Lãnh, hưởng ứng lời kêu gọi và trận cầu từ thiện trên, cựu cầu thủ Hồ Văn Lợi đã cùng các doanh nhân và CLB Cựu sinh viên TP.HCM tổ chức giải đấu ngay trên sân mini Bình Minh do anh em cầu thủ Hồ Văn Lợi quản lý tại Thanh Đa, Bình Thạnh.

Một giải đấu đầy ắp tiếng cười với số tiền quyên góp được từ các đội bóng tham dự và nhiều doanh nhân đã chuyển hết về Đồng Tháp để giúp đỡ cựu cầu thủ Nguyễn Anh Tuấn chữa trị. Một tấm lòng hết sức đáng quý… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm