Champions League: Nảy lửa Chelsea - Paris St Germain

Từ khi đóng thế đến nay ông chỉ chịu một thất bại 1-2 trước Paris St Germain (PSG) trên sân đối phương trong trận lượt di Champions League.

Lượt về sẽ là trận đấu nảy lửa vì chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 là đủ để Chelsea vào tứ kết.

Trước giờ vào cuộc, ông Hiddink vẫn nhận đội mình nằm kèo dưới nhưng “Chelsea luôn biết cách thức tỉnh trước các trận đấu lớn!”.

Chelsea sẽ vào cuộc với đội hình chắp vá từ bộ đôi trung vệ đến hàng tiền vệ. Còn hàng công thì lại chờ Diego Costa dù cầu thủ này còn đau và phải mang mặt nạ bảo vệ sống mũi ra sân.

Trong lúc đó PSG có hàng công hiệu quả hơn hẳn với Ibrahimovic đã 23 bàn, Cavani 12 bàn, Di Maria chín bàn, Moura sáu bàn. Thế mà HLV Blanc còn tăng cường thêm Lucas làm tiền đạo thứ tư với sự tiếp sức cung cấp bóng từ Veratti - tiền vệ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa rồi. Đó là chưa kể HLV này còn đưa trung vệ Luiz vốn là cựu binh Chelsea bắt chết sát thủ Diego Costa.

Một trận đấu căng cả trên sân lẫn khán đài và trong khu kỹ thuật. Cũng không thể loại trừ đây là trận đấu có rất nhiều tiểu xảo trong những cuộc đối đầu giữa trung vệ Luiz và Diego Costa.

Zenit - Benfica (0 giờ ngày 10-3):

Lượt đi sân khách Zenit St Petersburg chỉ thua nhẹ nhàng 0-1, một tỉ số không quá tệ đủ để họ hy vọng một cuộc lật đổ trên sân nhà nhờ kinh nghiệm của HLV Villas-Boas.

Năm 2012, Befica từng loại Zenit ngay vòng đấu này nhưng qua năm 2014 thì Zenit đã đòi nợ qua cả hai trận thắng sân nhà 1-0 và sân khách 2-0.

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm