Giải U-21 quốc tế - báo Thanh Niên:

Chờ chiến thắng như… hạn chờ mưa

Qua hai lượt trận ở giải U-21 quốc tế - báo Thanh Niên, hai đại diện trẻ của bóng đá Việt Nam gồm U-21 tuyển chọn (U-21 BTN) và U-19 quốc gia vẫn chưa tìm được một chiến thắng.

Pha truy cản của Nam Cung với đội trưởng Saito Kosuke dẫn đến U-19 Việt Nam bị phạt đền.

Chiều và tối nay (14-12), lượt trận thứ hai đã diễn ra trên sân Cần Thơ. Do năm đội dự giải nên lượt trận này U-21 BTN được nghỉ sau lượt trận đầu thua U-21 Thái Lan 0-2.

Chiều nay, U-19 Việt Nam ra quân trận thứ hai gặp U-21 Yokohama, nói khác đi là U-19 Việt Nam gặp nhà đương kim vô địch giải. Nếu như lượt trận đầu đội bóng Việt Nam có suất đi dự vòng chung kết U-19 châu Á năm tới cũng như vô địch bảng vòng loại châu Á tại Đài Loan hòa khó với Myanmar thì chiều nay thua U-21 Yokohama 1-2.

...Và chính đội trưởng Saito Kosuke sút thắng phạt đền.

Nói thế nhưng những gì U-19 Việt Nam tham dự giải này quả là điều quá may mắn khi gặp các đội đàn anh trong nước, đến từ Thái Lan, Nhật và Myanmar nên tất nhiên đó sẽ là những cơ hội cọ xát cực tốt để năm sau dự giải châu Á.

Trận đấu giữa U-19 Việt Nam và U-21 Yokohama vừa kết thúc, đó là một trận đấu mà có lẽ thầy trò HLV Trần Minh Chiến học hỏi được nhiều điều.

U-21 Yokohama ăn mừng bàn thắng thứ hai.

Đại diện trẻ đến từ CLB Nhật mang dáng dấp một lối chơi hiện đại và đặc chất… Nhật. Chơi nhỏ, ban-bật di chuyển liên tục rất nhuần nhuyễn. Các miếng mảng tấn công rất đa dạng, những pha phối hợp trung lộ khi một cầu thủ giữ bóng xuống dọc trung lộ các đồng đội tỏa ra lao cuống và di chuyển nhiều hướng khác nhau khiến hàng phòng ngự U-19 Việt Nam theo người đuối, rối và khó biết ai sẽ nhận được đường chuyền của đồng đội, khoảng trống tạo ra rất nhiều.

Gặp đàn anh U-21 Yokohama, U-19 Việt Nam học hỏi nhiều kinh nghiệm.

…Chính vì U-21 Yokohama tấn công như… ma trận nên phút 26, trung vệ Nam Cung đã phạm lỗi với đối phương trong vùng cấm dẫn đến quả 11 m. Saito Kosuke sút thắng thủ môn Y E Le Di Ne. Phút cuối cùng hiệp 1, lại một pha dàn xếp trung lộ nhưng lần này Yamamoto thấy khoảng trống trước mặt và ra chân. Bóng bay sệt, chìm đập cột làm bó tay thủ môn U-19 Việt Nam gia tăng cách biệt 2-0.

Ở trận trước đó, U-21 Thái Lan (đen) bất ngờ thua U-21 Myanmar 0-1.

…Hiệp 2 đi được 10 phút thì Bảo Toàn có bàn rút ngắn 1-2 cho U-19 Việt Nam từ pha đá phạt bên cánh trái theo hướng tấn công. Bình sút hiểm hóc, thủ môn Ouichi lại bị khuất tầm nhìn, bóng len lỏi sệt vào góc xa tầm với.

Các học trò HLV Trần Minh Chiến phấn chấn và chơi mạch lạc hơn. Tuy nhiên ở đây có sự khác biệt về đẳng cấp tương đối lớn. Phút 80, U-21 Yokohama có bàn thắng ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 do công Abe Takashi. Nhìn cách chơi thì U-21 Yokohama vẫn chơi cầm chừng mà thôi, họ chưa thể hiện hết, trong khi các cầu thủ U-19 Việt Nam nỗ lực hết mình.

Hein Htet Aung, người ghi bàn duy nhất cho U-21 Myanmar để lên ngôi nhất bảng.

Ở trận trước đó, U-21 Myanmar bất ngờ đánh bại U-21 Thái Lan 1-0. Bàn thắng do công Hein Htet Aung ghi phút 40.

+ Chiều 16-12, giải tiếp tục với lượt trận thứ ba: U-21 Yokohama - U-21 Thái Lan (16 giờ); U-21 BTN - U-21 Myanmar (18 giờ 30).

  Bảng xếp hạng sau hai lượt trận:

1. U-21 Myanmar (4 điểm, 2/1); 2. U-21 Yokohama (3 điểm, đá một trận, 3/1); 3. U-21 Thái Lan (3 điểm, 2/2); 4. U-19 Việt Nam (1 điểm, 2/4); 5. U-21 BTN (0 điểm, 0/1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm