Chung kết Europa League: Benfica lại lỡ hẹn vì lời nguyền

Kể từ đó Benfica đã vào tới chung kết bảy lần và đều thua. Sự kiện trên khiến tượng đài Eusobio của bóng đá Bồ Đào Nha từng phải đứng trước mộ bậc tiền bối Guttman xin hủy bỏ lời nguyền trên.

Đã 52 năm kể từ lời nguyền đấy, một lần nữa Benfica lại thua trận chung kết lần thứ tám và cũng là lần thứ hai liên tiếp (năm ngoái thua Chelsea 1-2 ở hiệp phụ) gặp Sevilla. Đá trên chân và bị trọng tài bỏ lỡ quả 11 m, Benfica hòa đáng tiếc sau 120 phút rồi bước vào loạt luân lưu định mệnh và thua 2-4.

Trận này, Sevilla dù bị đánh giá lực lượng yếu hơn nhưng đã chiến đấu kiên trì vững vàng đến phút cuối.

Sau trận đấu, HLV Jesus của Benfica chỉ còn biết than thở: “Chúng tôi chơi hay hơn, có nhiều cơ hội nhưng không làm nên bàn thắng và chịu thua đau ở loạt luân lưu…”.

Vậy là một lần nữa bóng đá Tây Ban Nha lại được mùa khi sắp tới chung kết Champions League sẽ là hai đại diện của Tây Ban Nha (Real Madrid và Atletico Madrid).

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm