Cứ mơ như từng thắng Hàn Quốc đi!

Tuy nhiên, trong bóng đá không phải cứ đội có thứ bậc cao là sẽ cho ra kết quả thắng. Còn nhớ năm 2003, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2004, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Hàn Quốc 1-0 tại Oman. Lần đấy đội tuyển Hàn Quốc hầu như đầy đủ những gương mặt vào bán kết World Cup 2002.

Đó là thời của HLV Riedl - người cũng từng mang lại những giây phút bùng nổ khi cùng đội tuyển Việt Nam dự vòng chung kết Asian Cup 2007. Giải đấu mà thầy trò ông đã đánh bại UAE, hòa Qatar và chỉ chịu dừng chân ở tứ kết khi thua Iraq 0-4.

Thắng Hàn Quốc tại Oman năm 2003 là “cơn địa chấn châu Á” mà báo chí khu vực lên cơn sốt, còn đội tuyển Hàn Quốc thì hứng chịu búa rìu dư luận khiến HLV trưởng phải từ chức.

Đêm nay, đội tuyển Việt Nam tiếp Iraq rất mạnh và có nửa đội hình đá thuê tại châu Âu và Mỹ trở về.

Nói như đội trưởng Công Vinh là khó thắng và hầu như không thể thắng nhưng trong bóng đá thì cũng có những yếu tố bất ngờ. Biết đâu thầy trò Miura tạo được một thế trận hợp lý cùng với may mắn, tuyển Việt Nam lại tạo được cơn địa chấn như từng làm được trước Hàn Quốc năm 2003 thì sao.

Hy vọng và chờ đợi!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm