Đầu chưa xuôi nhưng sức hút rất mạnh

Trận đấy, CLB TP.HCM thi đấu trên sân nhà Thống Nhất với khu khán đài VIP rất đông lãnh đạo địa phương, lãnh đạo VPF và LĐBĐ TP.HCM. Một trận cầu mà cả chục quan chức xuống bắt tay không thôi đã làm nhiều học trò HLV Lư Đình Tuấn vừa hân hoan vừa hồi hộp. Và tinh thần đó đã theo họ trong suốt trận đấu khi vừa muốn thể hiện lại vừa trạng thái.

Cầu thủ CLB TP.HCM (trái) đặt chỉ tiêu lên hạng mùa này. Ảnh: CTV

Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ TP.HCM mới trở lại sân Thống Nhất và chờ đợi đứa con cưng của mình được dẫn dắt bởi cầu thủ từng là biểu tượng của bóng đá TP.HCM: Tuấn “nhím”.

Thế trận cho thấy ngoài quả phạt đền hỏng ăn của Hoàng Phương (phút 54), đội TP.HCM cũng còn nhiều cơ hội khác nhưng hấp tấp và thiếu chính xác.

Quãng đường còn rất dài và nếu CLB này vẫn được chờ đợi và quan tâm như thế chứ không phải chỉ là sự hào nhoáng của các cấp với trận khai mạc thì chắc chắn bóng đá TP.HCM sẽ khắc phục được trận khai mạc đầu chưa xuôi. Họ là đội duy nhất dám đặt chỉ tiêu lên hạng và HLV Lư Đình Tuấn thì xác định mỗi trận đấu đều phải là trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm