‘Gà trống’ bị phản đòn!

Trượt chân ở vòng đấu thứ 6 vòng bảng, HLV Deschamps phải kêu lên “thảm họa!” vì quá thất vọng với các tuyển thủ Pháp. Bởi lượt đi, họ thắng dễ Thụy Điển 3-0 rồi vào trận lượt về sớm dẫn bàn ở phút 37 do công của Giroud.

Tuy nhiên, trước sự ủng hộ của khán giả nhà, Thụy Điển trong quá trình trẻ hóa đã lập tức đáp trả với bàn san bằng của Durmaz phút 43. Bị giáng đòn bất ngờ, đội Pháp buộc phải siết chặt hàng ngũ cầm cự, nhắm đến một kết quả chia điểm. Lẽ ra “gà trống” đã thành công nếu đúng phút bù giờ thủ môn Lloris (Tottenham), 30 tuổi, già kinh nghiệm không ngờ lại phạm sai sót lớn ra bóng lố. Anh để cho Toivonen từ xa hơn 50 m lốp bóng qua đầu vào lưới, ấn định chiến thắng quý hơn vàng.

Tuyển Pháp ngã ngựa trên sân của Thụy Điển. Ảnh: AFP

Vậy là Pháp luôn bất lực trên sân Thụy Điển suốt 37 năm nay, kể từ thời huyền thoại Michel Platini. Cái thua rạng sáng 10-6 buộc Pháp đành chịu lùi bước, nhường cho đối thủ Thụy Điển vượt lên dẫn đầu bảng. Pháp có cùng 13 điểm song kém hiệu số (+6) so với Thụy Điển (+ 8), khiến việc tranh chấp chiếc vé chính thức duy nhất càng trở nên khó khăn gấp bội. Thầy trò Deschamps đối diện nguy cơ phải đi tranh vé vớt.

Cùng bảng còn có hai trận Hà Lan - Luxembourg 5-0 và Belarus -Bulgaria 2-1. HLV Advocaat kỳ cựu lần thứ ba trở lại nắm đội Hà Lan cùng trợ lý cựu đội trưởng Quả bóng vàng Gullit đã thành công bước đầu trước đối thủ quá yếu. Chưa chắc cặp bài trùng này cứu vãn nổi đội nhà, do Hà Lan mới có 10 điểm, còn kém hai đội đầu bảng 3 điểm và chỉ hơn đội xếp sau - Bulgaria 1 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm