HLV Marwijk không phàn nàn sau trận thua đau

HLV Marwijk không phàn nàn sau trận thua đau ảnh 1
HLV Marwijk của ĐT Hà Lan (Ảnh: AP)
“Thật khó để chấp nhận kết quả thua khi bạn được coi là đội bóng cửa trên và chơi hay hơn. Tôi không muốn trách cứ bất kỳ ai sau trận thua Đan Mạch”, HLV Bert van Marwijk phát biểu sau thất bại ở lượt trận ra quân. Trong trận đấu với Đan Mạch, tiền vệ Wesley Sneijder được giao trọng trách quan trọng là dẫn dắt lối chơi của “lốc cam” tuy nhiên thực tế trên sân cho thấy tiền vệ đang khoác áo CLB Inter Milan không thể tìm ra chìa khóa mở cánh cửa vững chắc bên phía Đan Mạch.  “Tôi cũng không thể chỉ trích Wesley bởi cậu ấy đã hoạt động hết sức năng nổ và di chuyển rất nhiềm với mong muốn tìm được đường vào khung thành Đan Mạch. Chỉ tiếc rằng cậu ấy đã chơi quá cao và để hổng sườn phía sau. Đáng lí ra Wesley phải chơi lùi hơn khoảng 20m nữa thì có lẽ đội hình sẽ hài hòa hơn”, HLV của đội tuyển Hà Lan phân tích. “Chúng tôi vẫn thể hiện được sức mạnh vốn có của mình trong trận đấu này. Các học trò của tôi đều đã nỗ lực nhưng bóng vẫn không chịu bay vào lưới đội bạn. Chúng tôi đã thay người, thay đổi chiến thuật và tấn công nhiều hơn. Nhờ thế, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn nhưng Persie và khoảng 5, 6 cầu thủ khác bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này”, HLV Marwijk nói tiếp. Cuối cùng, vị chiến lược gia của “lốc cam” hạ quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong 2 trận đấu còn lại với những mục tiêu hết sức rõ ràng. Ông cho biết: “Chúng tôi phải ghi bàn trong những trận đấu sắp tới. Trước mắt, chúng tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm và phải quật ngã Đức ở trận kế tiếp. Không hề dễ nhưng đó là cách duy nhất để tồn tại và đi tiếp”.
HLV Marwijk không phàn nàn sau trận thua đau ảnh 2
HLV Olsen (áo xanh) truyền sư tự tin cho các học trò trong cuộc đối đầu với Hà Lan (Ảnh: Getty)
Bên kia chiến tuyền, người đồng nhiêm Olsen không giấu nổi niềm vui mừng sau chiến thắng quan trọng trước đối thủ mạnh. HLV của Đan Mạch chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào. Chúng tôi đã có màn trình diễn trên cả tuyệt vời trước người Hà Lan. Một trận thắng vượt ngoài mong đợi của toàn đội trước khi bước vào trận đấu. Chúng tôi đã thi đấu với sự tự tin cùng niềm tin lớn và các học trò của tôi đã chơi một trận ở đẳng cấp cao”. HLV Morten Olsen cũng thừa nhận, đội bóng của ông có được chiến thắng một phần là nhờ may mắn. “Chúng tôi đang đứng trước cơ hội lớn để vượt qua vòng bảng. Tham vọng và rất nhiều nhưng trước mắt, toàn đội cần tập trung cho trận đấu với Bồ Đào Nha trước khi mơ tới điều gì đó cao xa hơn”, HLV Olsen nhấn mạnh. Theo T.K ( UEFA, VTV)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm