HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng: Đậu bến Cần Thơ

Rồi anh bộc bạch: “Chia tay đội tuyển, xem như hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, mình theo chân chiến hữu một thời gian khổ Lư Đình Tuấn về Cần Thơ. Anh em xưa gian khổ có nhau, giờ cùng chung lưng nên thương nhau hơn!”.

Nguyễn Văn Phụng cho biết ở đội mới, anh vẫn huấn luyện lính “gác đền” và gần tháng qua, công việc suôn sẻ. Vui, CLB thực sự có động thái mạnh, trên dưới đều ủng hộ hết mình. Bóng đá Cần Thơ đang xúc tiến thành lập công ty cổ phần bóng đá, đặt mục tiêu thăng hạng sau mùa 2010 càng khiến anh em an tâm và hào hứng hơn.

Cựu thủ môn tuyển quốc gia bộc bạch: “Chia tay CSG sau mười mấy năm, ngồi nhớ lại vinh, nhục chẳng thiếu thứ gì. Từ Quảng Ngãi ham banh bóng, xách giỏ nhảy xe đường dài vào chơi cho Cảng từ năm 1993. Bắt đầu từ năm 2003 làm huấn luyện, nhìn lại 16 năm bay cái vèo!”.

Văn Phụng chợt ngồi thừ người và ngậm ngùi cho 16 năm cống hiến, để rồi bây giờ ra đi với hai bàn tay trắng. Đấy mới là một nỗi buồn khôn tả đời cầu thủ anh đã trải qua.

Hôm qua, cựu thủ môn CSG cười rằng đời lênh đênh nhiều rồi, giờ đã tuổi 42 nhưng vẫn “phòng không chiếc bóng”.

PHẠM THỌ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm