Jose Mourinho: Không kẻ nào có thể bịt miệng tôi

Jose Mourinho: Không kẻ nào có thể bịt miệng tôi ảnh 1

Mourinho trong cuộc họp báo trước trận lượt đi Siêu Cúp (Nguồn: Reuters)
Cuộc họp báo trước trận lượt đi trên sân Bernabeu chính là lần đầu tiên Mourinho xuất hiện trước báo giới trong một trận đấu chính thức kể từ sau thất bại 2-3 trước Zaragoza ở Liga mùa trước, trận đấu diễn ra vài ngày sau trận thua Barca 0-2 ở bán kết lượt đi Champions League hôm 27/4. Từ đó tới nay, Mourinho đã im lặng suốt một thời gian dài sau khi có những lời chỉ trích dữ dội nhắm vào Barca, trọng tài, cũng như UEFA. Còn nhớ, trong giai đoạn cuối mùa giải trước, Barca và Real đã gặp tổng cộng 4 lần chỉ trong vòng 18 ngày, cả ở Liga, Cúp Nhà Vua lẫn Champions League. Khi đó, Real đã giành Cúp nhà Vua, song thất bại trước Barca ở Champions League cũng như không đuổi kịp đối thủ ở Liga. Giữa những cuộc va chạm đó, hai bên đã liên tục đăng đàn chỉ trích nhau. Đặc biệt là từ sau trận bán kết lượt đi Champions League trên sân Bernabeu khi Pepe phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với David Villa, Mourinho đã lên tiếng cáo buộc Barca được trọng tài lẫn UEFA thiên vị (!?). Chính vì những phát biểu này mà huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã bị UEFA treo quyền chỉ đạo 5 trận, trước khi rút xuống còn 3 trận (đã thụ án 1 trận từ mùa trước). Sau vụ đó, Mourinho đã im lặng suốt một thời gian dài, đẩy trợ lý Aitor Karanka ra mặt trong các buổi họp báo trước và sau trận đấu. Tuy nhiên, giờ Mourinho đã trở lại. “Tôi nhận thức được rằng bạn không được phép nói ra sự thật,” Mourinho nói trong cuộc họp báo diễn ra sáng nay. “Tôi không nói về Barcelona, chỉ nói về đội bóng của tôi mà thôi.” Huấn luyện viên người Bồ cũng nhấn mạnh rằng việc UEFA giảm án cho ông là “một chiến thắng đáng kể.” “Họ không thể giảm án hơn được nữa, bởi như thế thì họ tự đẩy mình vào thế khó, còn với tôi thì là một thắng lợi,” Mourinho phát biểu. “Trong thời gian mà tôi bị phạt, tôi cũng sẽ không nói về Champions League.” Còn về hai lượt trận Siêu Cúp sắp tới, Mourinho nói rằng đây là một giải đấu riêng biệt, không có nhiều điều về nói về nó. “Khi còn dẫn dắt Inter, chúng tôi đã thua ở Siêu Cúp, nhưng sau đó đã giành cú ăn ba. Đó mới là điều quan trọng.” Còn về vụ tổng giám đốc Jorge Valdano bị sa thải hồi tháng Năm, Mourinho nói: “Chúng tôi đang hoàn thiện cơ cấu đội bóng. “Từ chủ tịch, tổng giám đốc cho đến tôi và Zidane, tất cả đều đang nỗ lực và cảm thấy hạnh phúc.” Cần nhắc lại, mùa trước Mourinho thường xuyên có va chạm với Valdano, đặc biệt trong vấn đề chuyển nhượng. Mùa này, Valdano đã bị sa thải và có nhiều quyền hành hơn khi nắm thêm chức giám đốc bóng đá, còn Zidane giữ chức giám đốc thể thao. Trận lượt đi tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid sẽ diễn ra lúc 3 giờ rạng sáng ngày 15/8, và trận lượt về diễn ra bốn ngày sau đó. Đây là trận đấu mở màn mùa giải mới tại Tây Ban Nha, nhưng hiện Liga 2011-12 đang bị "treo" bởi Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp dọa sẽ đình công ở hai vòng đầu để phản đối việc nhiều cầu thủ vẫn bị nợ lương./. Theo M.C (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm