Khủng bố làm cho 2 đội thành Manchester… ôm nhau

“Mối hận thù” 120 năm giữa "Man đỏ" và "Man xanh" đã phần nào bị xóa đi khi cả hai đã chủ động góp lại nguồn quỹ 1 triệu bảng để tặng Hội Chữ thập đỏ Anh và gia đình các nạn nhân bị khủng bố. Cả hai CLB cùng đưa ra bức thông điệp siết chặt tay nhau qua bi kịch khủng bố vừa rồi.

Luôn căng nhau trên sân nhưng cả hai cùng đứng về một phía trước nỗi đau.

Chủ tịch CLB Man. City, ông Khaldoon Al- Mubarak, nói: “Chúng tôi bày tỏ sự đoàn kết vững chãi với người dân thành phố và hiểu rằng chỉ có sự đoàn kết mới có thể vượt qua những khó khăn, mất mát này. Bóng đá phải đóng vai trò tiên phong trong chuyện này”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch điều hành Man United Ed Woodward nói: “Chúng tôi cảm thấy đau nhói con tim và có nỗi đồng cảm lớn với người dân thành Manchester. Trách nhiệm chúng tôi là gắn kết nhau, bóng đá đi tiên phong trong chuyện này, chúng tôi có trách nhiệm với bi kịch này”.

Các cầu thủ như Yaya Toure của "Man xanh" và Rooney của "Man đỏ" đều có những đóng góp cá nhân vào các tổ chức từ thiện sau vụ khủng bố làm chết 22 người và bị thương 64 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm