Bán kết 1, giải vô địch Futsal Đông Nam Á:

Myanmar chơi hết mình vẫn không thể hạ Thái Lan

Vẫn biết Thái Lan mạnh hơn Myanmar rất nhiều và họ là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch giải nhưng không phải vì thế mà Myanmar chơi yếm thế hơn cường quốc Futsal Thái Lan.

Thi đấu dưới cơ nhưng Myanmar vẫn chơi không mặc cảm.

Myanmar chấp nhận mình là kèo dưới, chơi có phần thiên về phòng ngự nhưng họ đã không thua “từ cái đầu” khi gặp ông lớn Thái Lan, đó là điều đáng trân trọng.

Myanmar cầm cự được với đội bóng từng 13 lần vô địch giải này trong khoảng thời gian đầu. Thế rồi điều gì đến cũng đến khi Widasuk có bàn mở tỉ số cho Thái Lan… Hiệp 1 kết thúc mà Thái Lan… chỉ mới ghi được hai bàn.

Dù thua Thái Lan nhưng Myanmar cũng có ba lần thăng hoa trong trận đấu.

Sang hiệp 2, ngay phút đầu Phyo Maung có bàn rút ngắn tỉ số 1-2 cho Myanmar rất đẹp mắt. Tuy nhiên, Nataput lại đưa Thái Lan cách xa hơn bằng bàn thắng nới rộng cách biệt lên 3-1. Một phút sau thì cũng chính Nataput nâng tỉ số lên 4-1 cho Thái Lan. Cuộc rượt đuổi kiểu “mèo vờn chuột” kịch tính hơn khi ở phút 28 thì Myanmar được rút ngắn tỉ số xuống còn 2-4.

Thái Lan chỉ đá ở mức... cầm chừng.

Sau đó lần lượt Osammsuma, Sautu, Chaiwat ghi bàn rồi thủ môn Myanmar phản lưới nhà  giúp Thái Lan có tám bàn thắng. Điều đáng nói là ở trận này mỗi đội có một pha "đốt đền". Nếu Myanmar là thủ môn thì Thái Lan có pha đá phản của Chaiwat, đó cũng là bàn thắng rút ngắn cách biệt 3-8 cho Myanmar.

Với chiến thắng 8-3, Thái Lan đặt một suất ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Họ chờ trận Việt Nam - Malaysia (đá lúc 19 giờ hôm nay) để xác định đối thủ của mình trong trận chung kết. Còn Myanmar vào bán kết đã chính thức có suất dự VCK Asian Cup vào tháng 2 năm tới tại Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm