Philippines 'đá tập' cũng vượt mặt Thái Lan

Sáu ngày trước trận mở màn AFF Cup, khó khăn lắm ứng viên vô địch Thái Lan mới thắng được Đông Timor.

Nhưng...hôm nay, chỉ cần hiệp 1, Philippines đã ghi số bàn thắng gấp ba lần tuyển Thái Lan.

Đông Timor (áo đỏ) gây khó cho Thái Lan bao nhiêu thì sụp đổ trước Philippines nhanh thế đó... Ảnh: AFF

Trận mở màn SFF Cup, 45 phút đầu trận Thái Lan không thể xuyên thủng nổi phòng ngự Myanmar...và sang hiệp 2, Thái Lan mới khó khăn ghi được hai bàn.

Còn với Philippines, khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, Philippines đã giải quyết xong trận đấu với sáu bàn thắng do công của Steuble (phút 21), Nazari (31), Guirado (35), Reichelt (40), Nyholm (45) và Maranon (45+1). Ingreso ghi thêm một bàn vào phút 78, đóng đjnh trận đấu 7-0 cho Philippines.

Philippines chơi còn nhẹ hơn một cử tập đối kháng và rất nhẹ nhàng. Một hình ảnh của các học trò ông Fabio Marciel rất khác lạ, rất thiếu trách nhiệm, quờ quạng và chơi bóng như muốn “phanh ngực” cho đối phương đấm vậy.

Tại SEA Games 2015 trên đất Singapore, có đến sáu, bảy cầu thủ Đông Timor bị lực lượng chức năng Singapore vây bắt tại một quán cà phê và sau đó tại khách sạn vì câu kết bán độ. Lần đó HLV đội U-23 Đông Timor cũng là vị HLV hiện nay, ông Fabio Marciel vỡ lở và sốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm