Phòng thay đồ của Pháp nổi sóng sau trận thua Thụy Điển

Thất bại 2-0 trước đoàn quân của Erik Hamren khiến Pháp phải nhìn Anh vượt qua họ và leo lên ngôi đầu bảng D. Điều tồi tệ là đội bóng áo lam sẽ phải gặp ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Tây Ban Nha ở tứ kết vì xếp thứ hai ở vòng bảng.
 

Phòng thay đồ của Pháp nổi sóng sau trận thua Thụy Điển ảnh 1
HLV Laurent Blanc đang phải đương đầu với thách thức từ nội bộ tuyển Pháp.
Laurent Blanc thừa nhận đội bóng của mình đã có màn trình diễn tồi tệ trong trận đấu vừa qua nhưng nhà cầm quân 46 tuổi hy vọng rằng họ sẽ thể hiện bộ mặt khác trong cuộc chạm trán với thầy trò Del Bosque. “Đúng là các cầu thủ đã tỏ ra bực tức trong phòng thay đồ nhưng giờ họ đã bình tĩnh trở lại. Nó cho thấy đội bóng rất quyết tâm giành chiến thắng và chúng tôi sẽ phải cần điều này trong trận đấu với Tây Ban Nha”, Blanc trả lời các phóng viên. Đây không phải là lần đầu tiên Pháp gặp phải những vấn đề trong phòng thay đồ. Ở World Cup 2010, đội bóng áo lam phải chứng kiến scandal tai tiếng liên quan đến vụ nổi loạn của các cầu thủ chống lại HLV Domenech. Kết quả là tiền đạo Nicolas Anelka bị buộc phải về nước. Tiền vệ Florent Malouda, người từng có mặt trong đội hình ở Nam Phi đã làm dấy lên thông tin về sự bất ổn trong phòng thay đồ của Pháp bằng việc từ chối trả lời báo chí sau trận gặp Thụy Điển. “Tôi cảm thấy mình sẽ nói những điều khiến người khác không chấp nhận được vì thế tôi quyết định từ chối bày tỏ ý kiến với báo chí. Tôi không thể mạo hiểm kích nổ những vấn đề đang tồn tại trong đội bóng”, cầu thủ của Chelsea trả lời ngắn gọn. Những thông tin trên khiến người hâm mộ của đội tuyển Pháp cảm thấy bất an bởi những mâu thuẫn nội bộ là điều tối kỵ ở một giải đấu lớn như Euro. Đặc biệt, họ sẽ phải chạm trán nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới, Tây Ban Nha ở tứ kết.  Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào đêm ngày thứ bảy tới đây tại Donetsk, Ukraina. Theo Ngọc Hải (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm