Siết lại thì đâu sẽ vào đấy

Nhưng khi ở khu vực VIP có Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng và ông Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc thì các ban bệ phía dưới từ giám sát đến trọng tài cũng chỉn chu ngay. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư vừa chịu án kỷ luật treo một trận quay lại làm trận cầu “xương” đã thể hiện sự đĩnh đạc, khác với hình ảnh hai lượt trước ở sân Cần Thơ.

Hai đội ăn miếng trả miếng, liên tục gây sức ép về phía khung thành của nhau tạo nên trận đấu nhiều cảm xúc. Có chấn thương nặng phải rời sân sớm, có thẻ phạt, có ăn miếng trả miếng nhưng tổ trọng tài Nguyễn Trọng Thư (chính), Lê Văn Thành, K’ Tuấn (trợ lý) và Võ Minh Trí (trọng tài thứ tư) điều hành rất tốt, rất nhịp nhàng.

Buổi họp báo sau trận đấu dù có đội thắng, đội thua nhưng chẳng HLV nào ca thán công tác trọng tài nữa.

Rõ ràng là các vua sân cỏ Việt Nam không yếu nếu họ tập trung cao độ và luôn được cảnh báo ở chế độ cao.

Cũng có thể lý giải là khi có ông chủ tịch VPF và trưởng giải ngồi đấy thì trật tự trở lại.

Bây giờ thì có thể đặt ra câu hỏi vậy thì vai trò của các giám sát ở đâu khi mà các trọng tài chỉ “lập lại trật tự” khi có “cấp cao” dự khán?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm