Thầy Chung Hae-seong và ‘ông giáo’ Songamsak

Nay ông Chung Hae-seong đến và tính lộ trình “HA Gia Lai sẽ vô địch V-League 2019”.

Hai năm cho một lứa cầu thủ nòng cốt ở SEA Games 29 sẽ lên ngôi vô địch không phải là quyết định liều lĩnh. Có điều ông Chung chưa nắm nhiều về bóng đá Việt Nam, nơi mà chỉ có chuyên môn thôi thì chưa đủ để vô địch.

Làm HLV V-League nếu muốn vô địch nên “ủ mưu” âm thầm như “ông giáo” Songamsak 13 năm về trước. Và cũng nên nhớ hồi đấy HA Gia Lai vô địch còn có cả một dàn trợ lý từ vòng trong đến vòng ngoài và ở trên là Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh rất hiểu về bóng đá Việt Nam.

Nhiều đời HLV ở HA Gia Lai bao gồm các thầy ngoại lẫn thầy nội. Ảnh: XUÂN HUY

Ba mùa qua, lứa cầu thủ nhà bầu Đức đá V-League và hay bị nói là “nho còn xanh” dù có lúc đá đâu cháy vé đó. Bầu Đức từng nghi làm mưa làm gió ở U-19 hay U-21 thì đá V-League cũng như thế nhưng thực tế là khác rất xa. Bởi 90 phút trên sân ở V-League còn phải thể hiện cả sức mạnh, mưu trí và kỹ xảo lẫn… tiểu xảo nữa. Trong khi đó thì rời sân U-19 ra các cầu thủ HA Gia Lai rất dễ bị bắt bài.

Xét cho cùng thì mùa V-League 2019 sẽ là mùa bóng lý tưởng cho lứa học viện 1 thêm chín muồi. Khi mà giờ đây đã thấy những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Đồng Triều… đã “hòa tan” rồi. Họ không còn đá kiểu “tiểu Tiqui Taka” nữa và cũng biết bỏ ngoài tai kiểu “đá đẹp bác thưởng, đá xấu bác chặt giò”.

Hy vọng Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong kết hợp cùng HLV Dương Minh Ninh sẽ biết tìm ra phương pháp nâng cấp học trò mình cùng với đó là có những ngoại binh giỏi để thực hiện mục tiêu 2019 của mình.

Cứ yên lặng mà “ủ mưu” và được hợp tác như kiểu HLV Songamsak 13 năm trước sở hữu một “Dream Ream” chứ đừng “nổ quá” sẽ khó đến ngôi vô địch bằng đường thẳng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm